Em tên là Nguyễn Thị Thanh, cô dâu của bộ ảnh này. Em xin chia sẻ với bạn đọc báo Ngôi Sao câu chuyện nhỏ của mình. Chúng em quen nhau khi cùng học một lớp ôn thi đại học ở Hà Nội. Thời đó thật là ngây thơ áo trắng, chỉ có thể cho nhau địa chỉ nick yahoo, không có điện thoại để liên lạc được. Sau một tháng bọn em học cùng nhau, mỗi đứa lại một phương, em về quê Hải Dương, còn anh ở Hà Nội, để lại thương nhớ kỷ niệm học trò trong tâm hồn.
Cuộc sống thật bận rộn, chúng em đều bước vào cánh cửa đại học, nhưng kỷ niệm về nhau vẫn ép chặt trong tim, tập trung vào học hành thi cử. Bỗng một ngày em thấy nick của người ấy sáng, trong lòng có cảm xúc thật là lạ, ùa về những kỷ niệm như mới ngày hôm qua.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng em nói chuyện, cho nhau số điện thoại và hẹn gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Hai đứa giờ đã khác nhiều so với ngày xưa, nhưng tâm hồn và tình cảm thì vẫn như ngày nào và tình yêu đã đến nhẹ nhàng, ấm áp. Chúng em đã tìm thấy nhau, gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Biết hai đứa sinh ra là để dành cho nhau cho nên bọn em quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 3/12.
Hiện tại anh ấy đang giảng dạy tại Đại học Xây dựng, còn em làm kế toán công ty xây dựng, cùng ở Hà Nội. Bọn em chụp ảnh vào ngày 6/11, ở Bãi đá Sông Hồng, vườn hoa Nhật Tân, chùa Kim Liên cùng em gái em và bạn bè của anh ấy. Được đi chụp ảnh cưới với những người thân của mình nên tuy có mệt nhưng rất là vui vẻ, hạnh phúc.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.