|
Mai Phương Thuý luôn chú ý tới từng chi tiết cho trang phục. |
Sáng nay trông Mai Phương Thuý, cô gái được kỳ vọng nhất của vòng chung kết, tỏ ra khá mệt mỏi do thời gian tập luyện khá dày đặc và căng thẳng. Bên cạnh đó, cô gái 19 tuổi này cũng bị áp lực chiến thắng đè nặng, cô luôn được cánh phóng viên hỏi thăm ngay từ đầu cuộc thi. Thuý tâm sự cô khá lo lắng và hồi hộp cho buổi lễ tối nay nhưng sau một hồi trấn tĩnh Thuý lại nhoẻn miệng cười và nói: “Em sẽ cố gắng chiến thắng”. Gần 2 tuần ở Hòn Ngọc Việt, người đẹp này rất nhớ nhà. Cô thèm được về với mẹ và món đầu tiên mà Thuý sẽ đi ăn ngay là bún đậu mắm tôm. Cô cũng vui vẻ hứa với cánh nhà báo: “Nếu em được Hoa hậu, em sẽ khao mọi người một bữa thịt chó. Nhất định đấy!”.
|
Thí sinh Lưu Bảo Anh. |
Ở một góc của phòng tập sáng nay, Lưu Bảo Anh có vẻ trầm hơn, cô cũng đang nhớ mẹ. Mẹ của Bảo Anh cũng có mặt ở Nha Trang nhưng không sang được Hòn Ngọc Việt để bên cô mỗi ngày. Cô tâm sự, đi xa như vậy cô còn lo cho mẹ hơn cho bản thân mình. Ở người đẹp gốc Cần Thơ này luôn toát lên vẻ tự tin chiến thắng. Bảo Anh cho biết, cô sẽ làm hết khả năng của mình trong đêm nay để "không có gì phải hối tiếc”. Cô tâm sự: “Nếu may mắn thành Hoa hậu, em sẽ là một hoa hậu khác biệt nhất từ trước đến giờ. Và khác như thế nào thì thời gian sẽ trả lời”.
Còn cô gái có gương mặt thánh thiện Nguyễn Thu Hà cũng lo lắng không kém các bạn. Dù không có chiều cao lý tưởng nhưng Hà tự tin ở khuôn mặt đẹp của mình. Cô hy vọng sẽ giành một giải phụ nào đó.
Tuyết Vân, cô gái đền từ Cần Thơ hôm nay cũng bộc lộ sự hồi hộp rõ rệt: “Em không ngủ được, sáng nay cũng không muốn ăn gì, không biết mình có lọt được vào top 10 hay không, nếu được thì thật là hạnh phúc cho em”.
![]() |
Thí sinh Phạm Thị Thuỳ Dương. |
Trái với sự lo lắng và hồi hộp của các bạn, cô gái đến từ Hà Thành, Phạm Thị Thuỳ Dương vui vẻ nói:”Em chẳng lo gì hết, cứ ăn ngủ đều đều. Việc gì đến thì sẽ đến mà thôi, mà em cũng không hy vọng được giải gì đâu”. Khi được hỏi tại sao lại thiếu tự tin đến như vậy, Thuỳ Dương trả lời: "Em xác định đây là một cuộc chơi, được đến một nơi tuyệt đẹp như Hòn Ngọc Việt là quá đủ”. Cô bạn thân của Thuỳ Dương, thí sinh Đỗ Thị Lan Hương cũng có “ý tưởng” như vậy, và cô chỉ hy vọng "may mắn lọt vào top 10".
Sáng nay, các thí sinh đã trả lời phỏng vấn của ban giám khảo. Đây là buổi cuối cùng họ được bày tỏ ý muốn và nguyện vọng trước ban giám khảo. Đây cũng là buổi quyết định để cô gái nào được lọt vào top 10. 34 cô gái phải ký vào bản cam kết, nếu giành vương miện Hoa hậu sẽ không quảng cáo cho một hãng nào ngoài Shisheido.
Huyền My