Hoa hậu Peru khóc vì tuột mất vương miện
Cố kìm nén nỗi buồn, Hoa Hậu Hoàn vũ Peru, Janick Maceta, lau nước mắt để trả lời phỏng vấn một số khán giả quốc tế. Khi các fan bày tỏ tình yêu và sự ủng hộ dành cho Janick, cô gửi lời cảm ơn và trao nụ hôn gió trong khi mắt vẫn rưng rưng lệ.
Đại diện của Peru không tránh khỏi thất vọng khi mất vương miện bởi cô đã thể hiện rất tốt trong suốt đêm chung kết. Qua phần thi Bikini, Trang phục dạ hội, cô vào đến Top 5 cùng người đẹp Mexico, Brazil, Ấn Độ và Cộng hoà Dominica. Ở phần thi ứng xử cuối cùng, Janick Maceta cũng đã trả lời xuất sắc các câu hỏi của ban giám khảo. Khi được hỏi về vấn nạn quấy rối tình dục và bạo lực gia đình, Janick bày tỏ sự đồng cảm với nỗi đau của các nạn nhân và nói rằng họ là những người hùng khi đã mạnh mẽ vượt qua. Cô cũng khuyến khích mọi người hãy lên tiếng, đừng bao giờ im lặng chịu đựng sự quấy rối, bạo hành.


Hoa hậu Peru trình diễn trong chung kết Miss Universe.
Cả 5 cô gái đều là những thí sinh xuất sắc cả về nhan sắc lẫn tài năng và xứng đáng với chiếc vương miện Miss Universe 2020. Tuy nhiên người đẹp Mexico đã may mắn hơn các đối thủ còn lại. Không chỉ hoa hậu Peru mà hoa hậu Ấn Độ cũng rất buồn khi không thể giành chiến thắng cao nhất.
Janick Maceta, 26 tuổi, cao 177 cm, đang là người mẫu ở Peru. Cô thành thạo tiếng Anh, là một diễn giả giỏi, thông minh và dày dặn kinh nghiệm. Janick từng đoạt doanh hiệu Á hậu 3 tại Miss Supranational 2019 và tham dự Miss Tourism World 2016. Ngay từ đầu tham gia Miss Universe, Janick đã được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật nhất.
Hoài Vũ