![]() |
Elena, người phụ nữ phi thường. |
Elena nhớ lại lúc đó đang mùa hè. Công việc tại nhà hát kịch rất thành công. Ban giám khảo cuộc thi ca múa kịch quốc gia đánh giá cao vở diễn "Helios" của cô.
Tại Simferopol, khi con tàu dừng trạm khoảng nửa giờ, rồi đột nhiên khởi hành không báo trước, vịn tay nắm cửa, Elena nhảy vội lên tàu. Đúng lúc đó, cô bị hất ngược ra sau. Cô ngã trên sân ga và hai chân văng xa. Các bác sĩ tại Bệnh viện Simferopol hết sức cố gắng để giành lại sự sống cho Elena trong suốt 4 giờ phẫu thuật. Tuy nhiên, đau đớn thể xác không bằng đau đớn tinh thần, người yêu cô, đến thăm một lần rồi ra đi không trở lại. Sau ca phẫu thuật, Elena kiên trì tập luyện bất chấp đau đớn. Hơn nửa năm sau, cô đi ra ngoài một mình mà không cần nạng.
Ngoài nỗ lực rèn luyện sức khoẻ, Elena còn lao vào học tập. Cô tốt nghiệp đại học báo chí với tấm bằng hạng ưu, khôi phục danh tiếng trong nhà hát kịch và thậm chí học lái xe. Một ngày, buổi sáng, Elena biên tập một chương trình truyền hình nổi tiếng; chiều tối đến nhà hát kịch và dạy thể dục nhịp điệu. Hiện cô là người mẫu độc quyền cho nhà thiết kế thời trang lừng danh Yuri Solomko, và trưởng vũ đạo cho một nhóm múa thiếu nhi.
Cô được tặng giải thưởng Niềm tự hào của người Ukraina vì nỗ lực chinh phục hầu hết các lĩnh vực phức tạp của cuộc sống dù không có chân.
Igor, một doanh nhân Moskva, mến phục khi đọc bài viết về cô trên báo, đã xin gặp Elena để tặng người phụ nữ phi thường một bó hồng tươi.
(Theo An Ninh Thế Giới)