- Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi "Người đẹp hoa anh đào" lần 3, chị gần như không xuất hiện trước công chúng nữa. Thời gian qua, chị làm gì?
- Tôi sang Malaysia học từ tháng 9 năm 2009. Sở dĩ tôi không chọn con đường gia nhập làng giải trí vì muốn trau dồi kiến thức, đảm bảo cho tương lai vững chắc. Khi qua Malaysia, tôi trải qua khóa học 6 tháng Anh ngữ học thuật của trường Sunway University College. Sau đó tôi học tiếp khóa CIMP về quản trị kinh doanh.
![]() |
Thùy Dương trong trang phục truyền thống của Nhật Bản. |
- Danh hiệu "Người đẹp hoa anh đào" có tác động thế nào đến cuộc sống của chị?
- Cuộc thi Người đẹp hoa anh đào giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là nhờ cuộc thi, tôi nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống sau những chuyến đi từ thiện cùng các bạn thí sinh khác. Tôi hiểu, cuộc sống này vẫn còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh cần được chia sẻ và yêu thương.
- Trong đêm chung kết, chị đã bật khóc ngay khi đăng quang. Lúc đó cảm xúc của chị thế nào?
- Thực sự đến giờ tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. Cảm giác lúc đó vừa bất ngờ vừa hạnh phúc và xúc động. Giây phút đó tôi nghĩ đến mẹ, người luôn ân cần bên cạnh tôi từ khi thơ ấu cho đến tận lúc trưởng thành. Lúc ấy, tôi ước có mẹ ở bên để ôm chầm lấy bà và chia sẻ niềm vui lớn lao đó.
|
Thùy Dương (trái) cùng giải nhì Dương Thị Mỹ Duyên trong một buổi trình diễn trang phục kimono tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng). |
Năm 2008 tôi dự thi Người đẹp hoa anh đào lần thứ 2 và giành giải Thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất. Năm 2009 tôi tiếp tục thử sức và đã giành chiến thắng cao nhất. Kỷ niệm đáng nhớ của tôi là khi đang trình diễn trang phục dạ hội trong đêm thi bán kết thì bất ngờ một một chiếc giày bị đứt dây. May mắn là tôi vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục hoàn thành phần biểu diễn của mình. Sau đó, các anh chị trong ban tổ chức đã cẩn thận dùng keo dán sắt sửa lại đôi giày cho tôi (cười).
- Cuộc sống của chị trong những ngày du học ở Malaysia thế nào?
- Môi trường học tập và sinh hoạt ở Malaysia rất tốt. Mỗi sáng tôi đến trường học và tham gia các hoạt động nhóm cho đến 19h thì về nhà. Tôi và các bạn sinh viên được nhà trường tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất trong học tập cũng như các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Ngoài thời gian đến trường, khi rảnh rỗi, tôi đọc sách, nghe nhạc hoặc chơi nhiều môn thể thao khác nhau như bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, squash, bơi lội và cầu lông... Tôi thích nhất là chơi cầu lông. Khi sang Malaysia, tôi đem theo một bộ sách Hạt giống tâm hồn nên thỉnh thoảng mở ra đọc cho khuây khỏa và bớt nhớ nhà.
|
Thùy Dương trẻ trung trên đường phố Malaysia, đất nước nơi cô đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh. |
Vào mỗi thứ sáu hàng tuần, tất cả các khóa học trong trường đều kết thúc sớm nên thỉnh thoảng tôi đi hát karaoke cùng bạn bè trong Hội Sinh viên Việt Nam. Riêng thứ 7 và chủ nhật, tôi dành thời gian lên mạng trò chuyện với mẹ và gia đình ở nhà và chuẩn bị bài vở cho tuần kế tiếp.
- Cuộc thi "Người đẹp hoa anh đào 2010" vừa khởi động, nếu được hỏi, chị sẽ chia sẻ những kinh nghiệm gì với các bạn thí sinh năm nay?
- Tôi chỉ khuyên các bạn hãy tự tin và cố gắng thể hiện hết mình trên sân khấu. Đừng bao giờ bỏ cuộc và đánh rơi nghị lực vì bạn sẽ không thất bại nếu nếu bạn còn cố gắng.
Cuộc thi bình chọn qua ảnh Người đẹp hoa anh đào năm 2010 khởi động từ đầu tháng 10. Tất cả các bạn gái từ 18 tuổi trở lên, còn độc thân, có vẻ mặt tươi tắn, dịu dàng và thân hình cân đối, khỏe mạnh đều có thể gửi ảnh dự thi. Vòng sơ tuyển khu vực miền Trung diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 30/10 tới. Ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh ở khu vực Hà Nội, Cần Thơ và TP HCM. Thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến tại trang web http://nguoidephoaanhdao.com hoặc gọi số 1900555595 và nhấn phím 2 để được hướng dẫn thêm. Đêm bán kết và chung kết diễn ra vào hai ngày 17 và 19/12 tại Nhà hát Hòa Bình TP HCM. |
Hương Giang
Ảnh: Hoàng Nam