Chị Huế chính là người đã ghi lại khoảnh khắc bé gái 2 tuổi trèo ra lan can trước khi rơi xuống phía dưới. Trong đoạn video chưa đầy một phút, chị Huế la hét, khiến nhiều người xem thật sự ám ảnh.
"Tôi còn không nhận ra được giọng của mình lúc đó, chắc vì quá hoảng loạn", chị Huế chia sẻ.
Chị Huế sống ở tầng 11 toà chung cư đối diện với chung cư 62B Nguyễn Huy Tưởng. Chiều 28/2, khi ra ngoài, chị phát phát hiện một đứa bé đang cố trèo qua lan can. Bất ngờ và hoảng loạn, chị lấy điện thoại ra quay video, đồng thời bắt đầu kêu cứu.
"Sự việc rất nguy hiểm, ai cũng sẽ hành động như vậy thôi chứ không riêng tôi", chị Huế nói.
Ngay khi bé gái rơi xuống phía dưới, chị Huế cũng cố chạy thật nhanh xuống dưới sảnh toà nhà. Vì hai toà chung cư cách nhau tường bao, không cùng đường nên khi xuống đến nơi, chị nhận được tin em bé đã được đưa đi cấp cứu.
"Biết tin bé bình an, không ảnh hưởng tới tính mạng, tôi vui và hạnh phúc, mừng cho em bé và gia đình", chị nói.
Đến giờ, người phụ nữ này vẫn bị ám ảnh vì vụ việc. Chị nói không dám xem lại video do chính mình quay trước đó.
Liên quan tới trường hợp của chị Huế, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng công an quận Thanh Xuân cho biết sẽ yêu cầu rà soát lại, có thể sẽ xin trao thưởng cho người phụ nữ này, như trường hợp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh.
Trước đó, khoảng 17h30 chiều 28/2, một bé gái 2 tuổi bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can ban công rồi rơi từ tầng 12A xuống.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) trong lúc đỗ xe tải bên toà nhà 62 Nguyễn Huy Tưởng thì nghe tiếng người dân hô hoán. Anh Mạnh lập tức trèo qua tường bao ngăn cách hai toà nhà, chạy lên mái tôn, kịp thời giang tay đỡ được cháu bé. Bé chỉ bị trật khớp háng, không nguy hiểm tính mạng.