
Hồ Hoàng Hùng được Hải quân Thái Lan giải cứu hôm 23/3. Ảnh: Twitter
Hôm 23/3, Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhận được báo cáo từ thuyền trưởng một tàu ngư dân về một người đàn ông trên chiếc thuyền phao nhỏ trên biển Andaman - cách bờ 80 km. Người đàn ông này không nói được tiếng Thái hoặc tiếng Anh. Vì lo sợ cho tính mạng của anh này, tàu đánh cá quyết định kéo người đàn ông và chiếc thuyền tới nơi an toàn.
Sau khi thông dịch viên được cử đến, người ta mới biết người đàn ông tên Hồ Hoàng Hùng, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Anh Hùng đang trên đường tìm gặp vợ ở Ấn Độ. Hùng và vợ mất liên lạc hai năm trước bởi đại dịch và anh vô cùng mong ngóng đến ngày được đoàn tụ với vợ.
Người đàn ông 37 tuổi bay từ TP HCM đến Bangkok hôm 2/3 với hy vọng bắt được chuyến bay đến Mumbai, Ấn Độ. Tuy nhiên, do gặp sự cố về visa, Hung không thể thực hiện kế hoạch định trước. Sau đó, anh này đến Pattaya, mua một chiếc thuyền bơm hơi và bắt đầu hành trình vượt biển dài 2.500 km sang Ấn Độ từ 5/3.

Anh Hùng chỉ còn 10 gói mì tôm, chút nước và một vali khi được tìm thấy cách bờ biển Thái Lan 80 km. Ảnh: Twitter
Sau 18 ngày lênh đênh trên biển, người đàn ông Việt Nam vẫn chỉ chèo được cách bờ Thái Lan 80 km. Với tốc độ này, nếu không có bất trắc, anh sẽ đạt mục tiêu trong khoảng 625 ngày. Tuy nhiên, sự thật, trên thuyền của anh chỉ còn 10 gói mì tôm và chút nước cùng một chiếc vali. Với số thức ăn này, Hùng chỉ có thể duy trì được thêm vài ngày chứ không phải 20 tháng.
Mặc dù thất bại trong kế hoạch vượt biển tìm vợ, ý chí của anh gây ấn tượng với Hải quân Thái Lan và hàng nghìn người trên khắp thế giới. Twitter của Hải Quân Thái Lan chia sẻ câu chuyện của Hùng, họ viết: "Dù đại dương có bao la tới đâu... nó cũng không thể cản nổi tình yêu đích thực của người đàn ông này".
Hiện Hùng được chính quyền sở tại bố trí chỗ ở tạm thời trong thời gian họ tìm cách giúp anh đoàn tụ vợ.
Tùng Anh (Theo SCMP)