Nhiều người cho rằng Shoji Morimoto, 38 tuổi, đang làm công việc trong mơ khi anh được trả tiền để không làm gì cả. Anh hiện có gần 250.000 người theo dõi trên Twitter, nơi anh tiếp cận phần lớn khách hàng của mình. Khoảng 1/4 trong số đó là khách quen, có một người thuê anh tới 270 lần.
Anh tính phí khách hàng khoảng 71 USD với mỗi đơn yêu cầu và anh nhận được 4.000 đơn hàng trong vòng bốn năm qua, đủ tiền để nuôi vợ con. Trước Covid-19, anh ấy kiếm được gần 300 USD một ngày. "Về cơ bản, tôi cho thuê chính mình. Công việc của tôi là ở bất cứ đâu khách hàng muốn và không làm gì đặc biệt cả", anh nói.
Anh được thuê để có mặt bên những người cô đơn, thậm chí anh từng được trả tiền chỉ để vẫy tay chào tạm biệt một du khách. Các công việc kỳ lạ khác anh từng nhận là xem cưỡi ngựa với một khách hàng tại một công viên địa phương, ngồi ở nhà hàng với một người phụ nữ đang lo lắng việc cô mặc sari Ấn Độ ở nơi công cộng sẽ khiến bạn bè cô xấu hổ.
"Nếu tôi ngồi với bạn bè của mình, tôi cảm thấy mình phải trò chuyện giao lưu với họ. Nhưng khi ngồi cùng Morimoto, tôi không thấy mình cần phải nói chuyện phiếm", Aruna Chida, một nhà phân tích dữ liệu 27 tuổi, nói về dịch vụ của Morimoto.
Trước khi tìm được công việc trong mơ này, Morimoto từng làm ở một công ty xuất bản, liên tục bị chỉ trích vì không làm gì. "Tôi bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cung cấp 'không làm gì' như một dịch vụ cho khách hàng", anh nói.
Tuy nhiên, Morimoto có ranh giới - anh sẽ không nhận bất cứ yêu cầu nào về đáp ứng tình dục, từ chối công việc chuyển tủ lạnh và đi du lịch Campuchia.
Hằng Trần (Theo NY Post, Reuters)