Chiều 14/1, Chủ tịch Hà Nội trao thư khen, bằng khen cho anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ (cùng trú tại Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai) về hành động dũng cảm liều mình chữa cháy, cứu người. Mức thưởng cho cá nhân bằng 3 lần mức lương cơ sở (gần 4,5 triệu đồng).
Ông Vũ Mạnh Cường, ông ngoại bé gái được anh Nam cứu, cũng có mặt và bày tỏ lòng cảm ơn. Nhớ lại vụ cháy ngày hôm đấy, ông Cường kể đang ngồi ở tầng một thì thấy cháu nhỏ 6 tuổi chạy xuống hô cháy. Mới đầu, ông không tin nhưng ít phút sau, lửa cùng khói bốc lên từ tầng hai căn nhà. Ông Cường cùng bé gái 6 tuổi chạy được ra ngoài, trong khi Hải Yến (14 tuổi) không thể thoát ra khi lửa bao kín cầu thang.
Bé gái 14 tuổi sau đó leo lên tầng tum cầu cứu. Trong lúc hoảng loạn, ông Cường chỉ biết hô cứu, may mắn có anh Nam và anh Cường là thợ sửa điều hòa gần đó đã đến trợ giúp.
"Thời điểm ấy, cháu tôi 50% tính mạng đang gặp nguy hiểm, bản thân anh Nam khi leo lên, xông vào lửa để cứu Hải Yến cũng đã cược nửa mạng sống của mình", ông Cường cho biết anh Nam mới chuyển về sống gần nhà được hai tháng, gia đình không thân thiết hay qua lại gì trước đó. Khi anh liều mình xông vào cứu cháu gái, ông rất biết ơn. Ông Cường cho biết hiện cháu gái ông sức khỏe ổn định, đang nằm điều trị tại Bệnh viện bỏng Hà Nội.
Cầm bằng khen vì dũng cảm cứu người, chàng trai 34 tuổi người Thanh Hóa vẫn ngượng ngùng khi được tung hô là "người hùng". Anh nói mình chỉ làm những việc mà ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm.
"Tôi mong cháu bé sớm khỏe lại, về với gia đình đón Tết", anh nói và gửi lời cảm ơn đến bố mẹ mình, vì sau video anh xông vào lửa cứu người, mẹ anh đã rất lo lắng, gọi điện liên tục. "Mẹ tôi đã khóc khi xem video. Bà sợ tôi gặp nạn nhưng cũng mừng vì tôi cứu được cháu bé", anh Nam cho hay.
Trước đó, trưa 12/1, trong lúc ngồi ăn cơm, anh Trung Văn Nam nghe tiếng hô hoán nên chạy ra xem. Thấy căn nhà bên cạnh đang bốc cháy, anh gọi mọi người trong nhà cầm bình cứu hỏa tới dập lửa. Thời điểm ấy, anh không biết có người mắc kẹt trong nhà.
Anh Nam cho biết căn nhà bốc cháy có hai tầng một tum, bên trong chứa nhiều đồ phế liệu, dễ bắt lửa nên đám cháy bùng nhanh. Khi đang dập lửa, nghe tiếng bé gái kêu "chú ơi cứu cháu với", anh lập tức trèo lên mái căn nhà bên cạnh tìm cách giải cứu. Khói bốc lên nghi ngút, không xác định được vị trí của bé gái, anh liều mình dùng tay cậy cửa, không được, anh liên tục dùng chân đạp. May mắn cửa bung ra, khi lửa chuẩn bị nuốt trọn căn phòng, anh thò tay vào túm được bé gái, kéo ra ngoài.
Khi cứu được bé gái ra ngoài, chưa kịp định thần, anh lại nghe bé hô còn em ở trong nhà. Anh Nam vội quay lại thì lửa và khói đã bao trùm căn gác. Dù cố gắng, anh không thể vào trong, đúng lúc ấy lực lượng chức năng có mặt dập lửa. Anh liên tục nhắc lại lời bé gái trong nhà còn có em, mong mọi người nhanh chóng tìm cứu. Thấp thỏm đứng ngoài cả tiếng, đến khi lửa dập hết, lực lượng chức năng tìm kiếm trong nhà không thấy người, anh mới dám thở ra.
"May mắn không còn ai trong nhà, cháu bé đã chạy thoát ra ngoài từ trước, nếu không tôi sẽ rất cắn rứt vì không kịp cứu cháu", anh Nam vui mừng kể lại.
Trong khi anh Nam leo lên tầng cứu người, anh Dương Ngọc Vũ hỗ trợ anh trèo lên mái nhà, đưa đồ để anh Nam phá cửa sổ. Anh Vũ sau đó leo lên tầng hai cho cháu bé uống nước và hỗ trợ lực lượng chức năng đưa cháu xuống dưới chuyển đi cấp cứu.
Công an quận Hoàng Mai cho biết nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập thiết bị điện, sau đó lan ra các thiết bị khác.
Đông Vũ