"Thu nhập của tôi ngày càng ít đi trong những năm gần đây do phí sinh hoạt tăng cao, gia đình tôi lại ngày càng đông. Tôi không thể chịu được việc sinh thêm con vì các nguồn lực ngày càng hạn chế. Vì thế, tôi đã khuyên những người vợ đang tuổi sinh nở của mình tìm đến phương pháp kế hoạch hóa gia đình. Tôi cũng không khuyến khích mọi người lấy nhiều hơn 4 vợ, vì mọi thứ sẽ không tốt", ông Musa Hasahya, 67 tuổi, nói.
Musa có 12 người vợ, 102 đứa con và 568 đứa cháu. Tại đất nước Uganda, nơi ông đang sống, đa thê là hợp pháp. Musa cho hay 12 người vợ của ông sống cùng nhà để ông có thể "quản lý", ngăn họ bỏ nhà theo những người đàn ông khác.
Musa thừa nhận có thể phân biệt được các con và cháu nhưng không nhớ được hết tên chúng.
Zulaika, người vợ trẻ nhất đã sinh cho Musa 11 đứa con, cho biết: "Giờ tôi không sinh con nữa. Tôi đã thấy gia đình mình lâm vào tình cảnh khó khăn về tài chính và đang uống thuốc tránh thai".
Con đầu lòng của ông Musa thậm chí lớn hơn người vợ trẻ nhất của ông tới 21 tuổi.
Năm 1971, khi 16 tuổi, sau khi bỏ học, Musa cưới người vợ đầu Hanifa. Hai năm sau, ông lên chức bố khi bà Hanifa sinh con gái. Là trưởng thôn và doanh nhân, Musa cho hay ông quyết định cưới nhiều vợ vì từng là người có tiền và đất đai.
"Thời đó, vì có thể kiếm thêm, tôi quyết định làm cho gia đình mình lớn mạnh hơn bằng cách cưới nhiều vợ. Tôi từng đảm bảo mỗi người trong số họ đều được cấp cuốc xẻng để xới đất và sản xuất lương thực đủ nuôi sống gia đình, do điều kiện đất đai màu mỡ", Musa nói.
Tuy nhiên hiện Musa phải nhờ chính quyền giúp đỡ, cho hay ông gặp khó khăn trong việc nuôi dạy các con.
Tính cả con cháu, gia đình ông Musa có tới hơn 680 người. Người nhà cho hay họ sống với nhau khá hòa thuận.
"Chồng tôi là người biết lắng nghe, ông ấy không bao giờ vội vàng đưa ra quyết định gì trước khi nghe ý kiến của các bên. Ông ấy cũng đối xử bình đẳng với tất cả mọi người trong nhà", bà Hanifa cho biết.
Hướng Dương (Theo Daily Star)