Michael Lelko, 45 tuổi, bị cáo buộc hai lần che giấu cái chết của mẹ mình là bà Jean Lelko và em gái Jennifer Lelko, sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể họ trong hai thùng nhựa được chôn ở sân sau ngôi nhà thuộc làng Lyons, ngoại ô Chicago, bang Illinois.
Cảnh sát trưởng Thomas Herion cho biết Michael không bị buộc tội giết mẹ và em gái, sau khi kết quả từ văn phòng giám định pháp y không thể xác định nguyên nhân gây tử vong do thi thể họ đã phân hủy. Em trai ông ta là John Lelko ban đầu bị bắt nhưng sau đó không bị cáo buộc và được thả.
Theo cảnh sát trưởng Herion, lực lượng pháp luật liên bang đang xem xét có nên đưa ra cáo buộc hình sự hay không, do bảo hiểm xã hội của bà Jean Lelko đã bị rút tiền mặt vài lần sau khi bà qua đời. Số tiền này khoảng 75.000 đến 80.000 USD.
Theo hồ sơ tòa án, cảnh sát đến nhà Michael kiểm tra ngày 26/8/2021, do thấy suốt một năm gia đình không sử dụng nước. Sau khi hỏi han hàng xóm, họ vô tình gặp Michael đang đi bộ trên phố. Ông ta cho biết gia đình không có nước dùng một năm nay và em trai đang bị bệnh tim.
Sau khi được Michael cho phép, cảnh sát phải chui qua cửa sổ để vào trong nhà do cửa chính bị chặn bởi nhiều thùng hộp và giấy vụn. Sau khi tìm thấy John Lelko và gọi hỗ trợ y tế, họ hỏi Michael mẹ và em gái ông ta đâu.
Lúc trên xe cứu thương, người đàn ông này khai đã chôn mẹ ở sân sau nhà khi bà mất năm 2015. Michael tiếp tục gửi tiền vào sổ bảo hiểm xã hội của mẹ. Video do camera giám sát từ Citi Bank cho thấy ông vài lần đến ngân hàng rút tiền từ tài khoản bà.
Michael nói em gái mắc Covid-19 năm 2019 rồi qua đời nên ông ta cũng chôn xác cô trong vườn. Tuy nhiên theo NY Post, Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì căn bệnh này vào tháng 2/2020.
Tandra Simonton, phát ngôn viên Văn phòng luật sự quận Cook, cho biết Michael hiện được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh và đang bị giám sát bằng thiết bị điện tử, chờ ngày hầu tòa.
Hướng Dương (Theo CNN)