Ngày 29/10, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã làm rõ danh tính xác người đàn ông ven sông Cà Lồ. Đó là ông Hoàng Văn Khoa, 46 tuổi, ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, Sóc Sơn.
Trước đó, gia đình nạn nhân tới cảnh sát trình báo, ông Khoa đi hai ngày không thấy về. Tối ngày 25/10, ông này đi ăn cỗ tại nhà một người cùng thôn. Ông Khoa đi cùng với chiếc xe máy Nouvo.
Sau khi rà soát, đến ngày 27/10, cảnh sát phát hiện chiếc xe của ông Khoa dựng ở bờ đê xã Đức Hòa, Sóc Sơn. Đèn pha, đèn hậu và mặt đồng hồ công-tơ-mét của xe bị đập vỡ. Ngay sau đó, xác ông Khoa được tìm thấy trôi lập lờ dưới sông Cà Lồ, thuộc xã Kim Lũ, Sóc Sơn. Cơ quan chức năng còn thu giữ được một đôi giày của nạn nhân. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Khoa chết không do tác động ngoại lực, bên trong không bị tổn thương. Trong phổi của nạn nhân có nước và dị vật. Cảnh sát nhận định, khả năng do ông này bị chết đuối.
Theo điều tra ban đầu, sau khi ông Khoa đi ăn cỗ về và có đi gặp một người phụ nữ trú ở thôn Trung. Họ đang ngồi tâm sự ở bờ sông thì có hai người đàn ông xông đến, đập phá xe. Do hoảng sợ, ông Khoa bỏ chạy dọc theo bờ sông. Trong lúc đó, người phụ nữ cũng chạy lên triền đê về nhà.
Hoàng Việt