Sau cú ngã, người đàn ông cứ có cảm giác tức mắt, sưng đỏ gò má nhưng chạy chữa khắp nơi không khỏi bệnh. "Nhìn bên ngoài không thấy có vết thương nên các bác sĩ chỉ cho thuốc uống. Mãi đến gần một năm, khi quá đau, đến bệnh viện khám tôi mới biết mình bị mảnh gỗ đâm vào bên trong", bệnh nhân nói.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), nơi thăm khám và điều trị cho người bệnh, nhìn từ ngoài khó có thể cảm nhận được bên trong có dị vật. Tuy nhiên sau khi chụp CT, kết quả mới cho thấy dị vật đâm xuyên từ hốc mắt vào xoang hàm.
"Phải mất hơn 3 giờ đồng hồ, chúng tôi mới lấy được hết. Dị vật là mảnh gỗ dài 6 cm và nhiều mảnh dăm khác", một bác sĩ nói. Bệnh nhân sau đó được xử lý ổ nhiễm trùng trước khi khâu lại. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định.
Nhận định về ca bệnh, các bác sĩ cho rằng khi xảy ra tai nạn, mảnh gỗ đâm sâu vào trong. "Ở thời điểm ấy chắc chắn tại vị trí mảnh gỗ đâm vào sẽ có vết thương, tuy nhiên sau một thời gian, vết thương lành da nên nhìn từ ngoài, ít ai nghĩ mảnh gỗ đang nằm bên trong".