Khoảng 17h ngày 21/1, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu trong nhà ông Vũ Quang Yên (58 tuổi, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Một số bà con đổ sang thì phát hiện ông Yên đã chết trong nhà vệ sinh tầng 2.
Kết quả khám nghiệm ghi nhận ông Yên bị hàng chục vết đâm từ đầu xuống ngang bụng.
Ông Yên là thương binh hạng 3/4, vợ đã mất, ở với người con trai là Vũ Quang Duy (30 tuổi). Duy nghiện ma túy, trong diện chính quyền địa phương lập hồ để chuẩn bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Trước đó, chiều cùng ngày, ông Yên và Duy đã xảy ra to tiếng dẫn đến xô xát. Theo một số người hàng xóm, ngay sau khi nghe thấy ông Yên kêu cứu thì thấy Duy bỏ đi.
Hiện nhà chức trách chưa rõ tung tích anh này. Nguyên nhân cái chết của ông Yên đang được điều tra.
Quốc Biên