Ông Huỳnh Trung Hậu (57 tuổi) bị đâm chết trong phòng tắm, vàng bạc, tư trang đeo trên người như nhẫn, đồng hồ, dây chuyền, lắc vàng bị lấy mất, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.
![]() |
Người dân tụ tập trước ngôi nhà bề thế của nạn nhân. |
Những người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ vội chạy đến, nhưng lúc này, ông Hậu đã tắt thở. Nạn nhân trong tư thế nằm úp, với hai vết đâm trên ngực và một vết đâm ở đầu gối, bên cạnh là một con dao dính máu, dài khoảng 20 cm.
"Đầu giờ chiều, ở đây rất yên tĩnh, tôi nghe tiếng rú ga ầm ĩ ngoài đường và 3-4 thanh niên chạy vội vàng, nhưng không nghĩ lại xảy ra sự việc thật nghiêm trọng như thế này", một người hàng xóm của nạn nhân nói.
Gia đình ông Hậu gồm có 3 người, gồm hai vợ chồng và một con gái. Ông Hậu làm nghề khắc con dấu nhưng từ hai năm nay không hành nghề nữa, còn người vợ mở quán cà phê trên đường Huỳnh Thúc Kháng, quận 1. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình vẫn chưa kiểm tra được những tài sản gì có thể đã bị lấy mất.
Một người bà con của nạn nhân cho biết, hai năm trước, vợ chồng ông Hậu bán ngôi nhà trên đường Huỳnh Thúc Kháng được nhiều tiền, sau đó mua ngôi nhà bề thế ở địa bàn quận 7.
Người dân xung quanh cho biết ông Hậu là người ăn ở hiền lành. Vài giờ trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân còn đứng trước cổng nói chuyện vui vẻ với những người láng giềng.
Nhà ông Hậu vốn nuôi hai con chó rất dữ, bình thường người lạ khó có thể đột nhập vào nhà. Tuy nhiên, 3 ngày trước, một trong hai con chó nhà ông đột nhiên mất tích, sau đó có người gọi điện đến nhà đòi chuộc 3 triệu đồng và gia đình ông đã đồng ý. Tuy nhiên, trong thời gian án mạng xảy ra, những người xung quanh cũng không hề nghe thấy tiếng sủa của con chó còn lại.
Xuân Hoàng