Chiều 29/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi) về tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tuyên phạt tổng cộng 22 năm 6 tháng tù.
Theo bản án, Tuấn kết hôn với chị Lê cùng tuổi từ năm 2001 và có chung hai con. Hàng ngày, Tuấn giúp vợ bán quần áo tại chợ Ngã Tư Sở.
Năm 2004, Tuấn bị tai nạn giao thông, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật, chữa trị. Tâm tính của anh ta cũng khác, thường cáu bẳn, ghen tuông vô cớ, khiến cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Bế tắc khiến chị Lê quyết định đưa đơn ly hôn, song không được anh ta chấp nhận. Đêm 10/12/2014, khi đang cùng hai con nằm ngủ tại gác xép nhà mẹ vợ, giữa Tuấn và chị Lê lại to tiếng.
Bị vợ xúc phạm, Tuấn dậy thu dọn quần áo cho vào ba lô và gọi điện cho bạn là Đỗ Ngọc Lân nhờ đến đón. Hai vợ chồng tiếp tục cãi cọ. Trong lúc tức giận, Tuấn lấy khẩu súng colt tự chế (có 6 viên đạn trong ổ đạn) và túi đạn để trên nóc tủ cất vào túi quần.
![Tuấn khi bị bắt giữ sau nửa tháng trốn vì bắn cả gia đình nhà vợ.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2018/11/30/tuann-2223-1543512226.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0G3bLiDiyl4WeEKx7xXENA)
Tuấn khi bị bắt giữ sau nửa tháng trốn vì bắn 4 người.
Đến 23h cùng ngày, thấy Lân đi taxi đến, Tuấn xách ba lô đi từ gác xép xuống mở cửa. Người vợ thấy vậy liền bảo: "Đêm khuya còn đi đâu?". Tuấn bực tức đáp: "Hết nhé" và rút khẩu súng trong túi quần ra, lên đạn, chĩa vào vùng thái dương của vợ bóp cò. Súng nổ, chị Lê ngã ra sàn nhà.
Thấy mẹ vợ đang nằm ngủ trên ghế gỗ ở tầng 1, Tuấn đi đến giơ súng bắn vào đầu bà này một phát một phát. Nghe tiếng nổ, người em vợ chạy ra cũng bị Tuấn bắn trúng ngực phải.
Gây án xong, lúc bạn đến, cả hai ra đến đầu ngõ thì gặp lái xe taxi đang đứng đợi Lân ra thanh toán tiền. Tuấn giơ súng nhằm vào người tài xế bóp cò nhưng súng không nổ. Hoảng sợ, nạn nhân bỏ chạy và bị Tuấn bắn tiếp phát thứ hai, trúng vùng ngực.
Sau đó, Tuấn và Lân chở nhau bằng xe máy bỏ trốn. Bốn nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Gần nửa tháng sau, Tuấn bị bắt giữ.
Sau gần bốn năm vụ án mới được đưa ra xét xử, do VKSND Hà Nội có quyết định bắt buộc chữa bệnh với anh ta vì tâm thần.