
Những chiếc váy cưới được tìm thấy ở nhà ông Gu. Ảnh: Pudong Police.
Cảnh sát thành phố Thượng Hải cho biết hôm 21/8 họ nhận được một tin báo từ cô Wang, một người chuyên bán váy cưới ở khu vực dân cư mới Pudong New Area, khẳng định từ đầu năm nay, cô bị mất trộm hàng chục chiếc váy cưới.
Wang cho hay việc mỗi tháng bị mất một hoặc hai chiếc váy không phải là điều bất thường, nhưng cô quyết định báo cho giới chức sau khi lần mới đây nhất có tới 8 chiếc váy cưới đột nhiên biến mất, theo Oddity Central.
Wang khai thường treo vài chiếc váy bên ngoài sân nhà mình, và chúng cũng bị mất luôn tại đây. Sau khi kiểm tra camera an ninh, cảnh sát phát hiện thấy một người đàn ông đã trèo qua hàng rào nhà Wang, dùng một cây gậy dài để khều những chiếc váy cưới về phía mình. Sau khi đã xác định được nghi phạm, họ lần tìm theo dấu vết và phát hiện ra người này đang sống ở một ngôi làng thuộc quận Tangzhen. Khi đến nhà kiểm tra, cảnh sát phát hiện thấy 73 chiếc váy cưới trong nhà người đàn ông này, có tổng giá trị khoảng 60.000 USD (gần 8.800 USD).
Khi được hỏi về lý do ăn trộm váy cưới, người đàn ông 50 tuổi, họ Gu đã ly hôn, khai rằng ông ta muốn có cảm giác như được kết hôn lần nữa. Gu cũng cho hay ông ta không có ý định bán chúng để lấy tiền.
Kiểm tra nhà Gu, cảnh sát tìm thấy 8 chiếc váy cưới mà cô Wang báo bị lấy trộm, cùng một số chiếc váy khác mà Wang mất năm ngoái. Gu đã bị bắt và nhiều khả năng bị buộc tội ăn cắp. Theo truyền thông địa phương, Gu không có tiền sử bị bệnh tâm thần.