Anh Ricky Naputi và vợ Cheryl. Ảnh: TLC |
Người đàn ông 38 tuổi từng tâm sự trong 900 Pound Man: The Race Against Time (tạm dịch là "Người đàn ông nặng 408kg: Cuộc chạy đua với thời gian"), bộ phim tài liệu vừa lên sóng hôm 22/5 trên kênh TLC, rằng thân hình nặng tới hơn 408 kg khiến anh gặp nhiều khó khăn trong việc đi tới bất cứ nơi nào, bởi các phương tiện đi lại trên đảo khó có thể tải được trọng lượng của anh.
Ricky Naputi chỉ sống cách bãi biển nhiệt đới tuyệt đẹp trên hòn đảo Guam chưa đến 1 km, nhưng đã nhiều năm anh không được nhìn thấy cảnh tượng thơ mộng đó. "Tôi thèm cảm giác được mặt trời chiếu thẳng lên mặt. Thèm cả cái cảm giác được đứng tắm, để cho dòng nước chảy trên cơ thể mình", Naputi nói trong bộ phim.
Theo Huffington Post, cơ thể nặng nề khiến anh Naputi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Anh buộc phải giảm cân để có thể chuyển từ đảo Guam vào đất liền để tiến hành phẫu thuật cứu sống tính mạng. Khó khăn là thế nhưng Naputi không hề đơn độc. Hằng ngày, anh vẫn được chị Cheryl, người vợ 10 năm gắn bó của anh, chăm sóc, quan tâm. Cheryl mua sắm, nấu nướng tắm táp cho anh, thậm chí là dìu anh vào nhà vệ sinh mỗi ngày.
Tuy nhiên đến tháng 11/2012, khi chưa kịp tiến hành phẫu thuật thì Naputi đã qua đời vì chứng béo phì khiến anh gặp quá nhiều rắc rối về sức khỏe, và anh cũng không thể kìm hãm được cơn thèm ăn của mình.
Naputi đã bị béo bệnh khi lần đầu tiên gặp Cheryl, tuy nhiên sự hài hước duyên dáng của anh mỗi khi nói chuyện qua điện thoại đã khiến chị vượt qua tất cả để đến với anh. "Khi tôi đến căn hộ của Ricky, anh ấy chỉ dám mở hé cửa", chị Cheryl kể lại. Nếu Cheryl không chủ động để đẩy cửa bước vào, có lẽ họ sẽ không thể gắn bó với nhau như bây giờ.
Cheryl cũng từng nói trong bộ phim rằng đối với chị, việc chăm chồng cũng giống như việc chăm sóc cho một em bé đã trưởng thành.
Hướng Dương