Thứ bảy, 14/1/2023, 15:30 (GMT+7)

Người dân ném đồ cúng Táo quân xuống sông Hồng

Hà NộiDù lực lượng bảo vệ túc trực ở địa điểm thả cá, nhiều người vẫn lén thả tro hương, đồ cúng... xuống sông.

Sáng 14/1 (23 tháng Chạp), người dân ở Hà Nội mang cá chép vàng ra cầu Long Biên để phóng sinh, tiễn ông Công ông Táo về trời.

Từ sáng sớm, hàng trăm tình nguyên viên có mặt tại cầu Long Biên tất bật hỗ trợ người dân thả cá và tro đúng cách.

Các thành viên chia thành từng đội nhỏ như: đội thả cá, dọn rác, tuyên truyền...

Những con cá được đựng trong thùng nhựa cố định bằng dây thừng, buộc vào thành cầu, thả dây gần tới mặt nước rồi phóng sinh xuống dòng sông.

Anh Mai Hiển Sỹ đi hơn 10 km từ nhà ở Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) đến khu vực cầu Long Biên để thả: 'Năm nào tôi cũng sử dụng cá chép to để thả, loại này khỏe bơi nhanh về chầu trời', anh cho biết.

Chị Nguyễn Thị Nhài (huyện Đông Anh, Hà Nội) khấn lễ trước khi thả cá chép. 'Tôi thả gần 120 con cá chép vàng, do tôi làm nghề buôn bán cá tươi nên số cá không bán được tôi phóng sinh luôn', chị nói.

Nhiều người vẫn quan niệm phải tự tay thả mới linh thiêng nên vẫn còn nhiều người ném đồ cúng xuống sông Hồng.

Người đàn ông đích thân thả tro cúng trực tiếp xuống dù trước đó các bạn trẻ đề nghị hỗ trợ tập kết lại khu vực riêng.

Không chỉ cá, tro than mà đồ cúng như oản cũng được người dân thả.

Một người đàn ông hất cá rơi tự do từ thành cầu cao hàng chục mét xuống dòng sông.

Cá chép chết nổi lềnh phềnh trên mặt sông Hồng. Để tránh tình trạng ô nhiễm, những con cá chép chết đều được các tình nguyện viên vớt lên bờ.

Bàn thờ, đồ cúng được tập kết lại chuyển xuống phía dưới chân cầu, sau đó đốt thành tro.

Cá chép chết
 
 

Cá chép chết sau khi được thả

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới