Cách đó không xa, một cô gái khác cũng hướng ánh mắt vô vọng về phía khu cảng tìm kiếm người thân. Tiếng còi cứu thương liên tục vang lên khi nhân viên cứu hộ vội vã vận chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Bên trong tâm chấn của vụ nổ, các kho chứa vẫn đang cháy và các cột khói bốc lên ngùn ngụt. Mọi thứ trong bán kính vài km đều bị phá hủy, ngoại trừ những chiếc trực thăng đang nỗ lực dội nước để chữa cháy. Tại hiện trường, lính cứu hoả đang tìm kiếm những người đồng đội được điều đến dập lửa vụ đầu tiên và bị vụ nổ thứ hai nuốt chửng ngay sau đó.
Trong khi đó, lực lượng an ninh vừa tìm thi thể nạn nhân, vừa hét lên với các phóng viên: "Các bạn đang chụp cái gì vậy? Không nhìn thấy các mảnh thi thể vương vãi khắp nơi sao".
Gần đó, một số nhân viên bảo vệ cảng vận chuyển thi thể đồng nghiệp của mình. Một trong số họ bật khóc. Một người khác cầm điện thoại ra và chỉ vào tấm ảnh có người đồng nghiệp xấu số nói: "Anh ấy vừa dự đám cưới của tôi thôi".
Bên ngoài cảng, một con tàu đang neo đậu cũng bốc cháy ngùn ngụt. Giới chức lo ngại nguyên liệu trên tàu sẽ gây ra một thảm kịch khác. Ít nhất 10 thủy thủ đoàn của các tàu chở hàng đang ngồi trên vỉa hè và chờ đợi nhân viên y tế.
"Vụ nổ gây ra một lỗ hổng và nhiều thiệt hại khác trên thân tàu", một thuyền viên người Ai Cập của tàu Mero Star cho biết. "Sau tiếng nổ vài phút, chúng tôi nhìn thấy khói bốc ra từ kho hàng". Khởi hành từ Ukraine để đến Syria, chiếc tàu này đã lênh đênh trên biển suốt nhiều tháng và mới cập cảng Beirut hôm 4/8.
"Chúng tôi đã ra khơi trong 6 tháng và chờ đợi để có thể trở về Syria. Chúng tôi có 13 người. Bảy người trong số chúng tôi đã bị thương. Giờ đây, tôi không biết phải làm gì nữa", một thủy thủ trong đoàn nói.
Khung cảnh bên trong thành phố cũng không khá hơn bao nhiêu khi các tòa nhà đều bị phá hủy, kính vỡ vụn rơi cắt hàng nghìn người dân. Các bệnh viện cũng bị hư hại nghiêm trọng, nhiều bệnh nhân và người nhà bị thương nặng, thậm chí tử vong do các mảnh kính cắt vào người.
Hai vụ nổ rung chuyển thủ đô Beirut này đã khiến ít nhất hơn 100 người thiệt mạng và trên 4.000 người bị thương. Con số sẽ không dừng lại ở đó khi nhà chức trách vẫn chưa thống kê được mức độ thiệt hại của vụ nổ. Khắp thành phố là khung cảnh tang tóc, nhiều người gào khóc tìm kiếm người thân, người bị thương nằm la liệt, các bệnh viện quá tải và hỗn loạn.
Sơn Nam (Theo AFP)