21h hôm 5/1, anh Trịnh Xuân Quỳnh (24 tuổi, quê Thanh Hóa) kết thúc chuyến ship hàng cuối ngày, trở về phòng trọ trên đường Kim Giang, quận Hoàng Mai. Lúc ăn tối, anh lướt facebook ở nhóm đồng hương thấy có thông báo chính quyền thành phố Thanh Hóa gửi thư ngỏ người dân không về quê trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Anh Quỳnh gọi cho mẹ cũng đang làm ở Hà Nội, hỏi xem có nên về quê không khi dịch bệnh đang căng thẳng, còn người ở quê sợ gặp người đi làm các tỉnh khác về, đặc biệt là Hà Nội.
"Mẹ con tôi không biết nên về hay ở. Vài lần gọi điện về quê, mọi người đều khuyên không nên về, vì vừa phải cách ly, trong khi hàng xóm ngại tiếp xúc", anh Quỳnh nói.
Anh Quỳnh cho biết từ ngày Hà Nội bùng phát đợt dịch thứ tư, anh chưa về thăm nhà. Bố mất, anh ra Hà Nội học rồi đi làm, mẹ được chị gái đón lên chăm cháu. Nhà ở quê để không, thi thoảng được nghỉ, anh tranh thủ về hương khói cho bố. Sau gần một năm không thể về quê vì dịch bệnh, anh dự định năm nay hai mẹ con về sớm, sửa lại nhà, thắp cho bố nén hương cùng đón Tết.
"Thanh Hóa không cấm người dân về quê nhưng giờ Hà Nội ca nhiễm tăng nhanh, tôi là shipper, đi lại nhiều nơi nên cũng lo sợ không biết có mang bệnh về quê không. Ở lại Hà Nội thì nhà cửa, bàn thờ của bố ở quê cả năm không ai trông coi", anh Quỳnh chia sẻ.
Cũng làm việc ở Hà Nội, anh Nguyễn Trung Nam (32 tuổi, quê Thanh Hóa) vốn là bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa được điều ra Bệnh viện Việt Đức học nâng cao, đến nay được nửa năm. Thời gian trước, cứ cuối tuần, anh về thăm vợ con. Gần đây, khi ca nhiễm tại Hà Nội tăng nhanh, lại làm việc trong môi trường bệnh viện tiếp xúc nhiều người nên anh không về quê nữa.
Anh Nam cho biết vợ hiện mang thai bé thứ hai, nhà còn con nhỏ 5 tuổi. Hôm đọc được thư ngỏ của chính quyền thành phố Thanh Hóa, vợ gọi xem anh có sắp xếp thời gian về sớm cách ly trước để cùng gia đình ăn Tết hay không. "Tôi ở vùng cam, muốn về sớm, cách ly tại nhà giữ an toàn cho vợ con, mọi người nhưng công việc không thể về sớm. Ở lại thì có một mình, bạn bè đều về quê hết. Nếu về sát ngày, tôi phải khai báo y tế, cách ly tại nhà, xem như chẳng còn Tết", anh Nam cho hay lần đầu tiên trong đời gặp phải cảnh "tiến không được, lùi cũng không xong".
Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thanh Hóa, cho biết thành phố không cấm người dân về quê. Thư ngỏ đưa ra ngày 30/12/2021 chỉ khuyến cáo để người dân giữ sức khỏe cho bản thân, gia đình. Tuy nhiên, người dân từ vùng cam trở về vẫn phải thực hiện một số biện phát phòng dịch của thành phố.
Nhận được thư ngỏ vận động không về quê của tỉnh nhà trưa 6/1, Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Thái Nguyên) thở dài khi có thể phải đón Tết năm thứ hai tại Hà Nội. Thu cho biết bản thân là phóng viên y tế, thường xuyên có mặt tại điểm dịch, bệnh viện. Năm 2021, cô phải một mình ăn Tết tại Hà Nội khi liên tục ra vào tâm dịch. Năm nay, Thu dự kiến về ăn Tết cùng bố mẹ nhưng số ca nhiễm tại Hà Nôi lên nhanh dịp cuối năm và tiếp xúc nhiều người khiến cô lo sợ mang bệnh về nhà.
"Bố mẹ nhiều lần gọi cho tôi hỏi có về ăn Tết không. Năm trước, tôi quyết định ở lại ngay vì vừa có lịch trực, lại thường xuyên tiếp xúc ổ dịch. Năm nay thì tôi vẫn chưa biết nên về hay ở", Thu nói và cho biết nếu không về, sợ bố mẹ buồn khi con gái hai năm không ăn Tết ở nhà, còn về thì sợ hàng xóm chẳng ai dám đến nhà chơi.
Không chỉ Thanh Hóa hay Thái Nguyên, Hà Tĩnh cũng ra thông báo người dân về quê cần có xét nghiệm âm tính với Covid-19, người trở về từ vùng cam được yêu cầu cách ly bảy ngày tại nhà. Cầm vé tàu từ Hà Nội về Hà Tĩnh vào ngày 27 Tết, Phan Minh (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) quyết tâm về quê, dù phải cách ly cả Tết trong nhà. "Thông báo không cấm người dân về nên tôi vẫn về và chấp hành nghiêm túc lệnh cách ly là được", Minh nói và cho biết cô đã tám tháng chưa về quê. Gần một năm không gặp bố mẹ, bận rộn với nhiều dự án, đây là khoảng thời gian cô có thể dành cho gia đình nên việc không được đi lại, liên hoan trong dịp Tết không quan trọng với cô.
Đông Vũ