Tôi 29 tuổi, đang sinh sống và làm kế toán tại Hà Nội. Tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, vui vẻ, hoạt bát. Tôi sống biết điều. Mẹ mất sớm, tôi thấy bản thân thiệt thòi nên luôn cố sống mạnh mẽ và cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Ra trường tôi xin được việc tốt, được đánh giá là có năng lực, các sếp luôn khen ngợi. Tôi yêu một người được vài năm nhưng rồi giờ lục đục, gia đình anh nói đã đi xem bói, chúng tôi không hợp tuổi, anh lại không quyết đoán, toàn phụ thuộc gia đình nên chúng tôi chia tay.

Ảnh minh họa.
Rồi tôi gặp một người kiến trúc sư, văn phòng anh cạnh phòng công ty tôi thuê. Chúng tôi trao đổi, liên lạc một thời gian. Tôi thấy anh có tình cảm với mình nhưng mãi không thấy anh nói gì. Hóa ra anh kém tôi 4 tuổi, đó là lý do anh chưa biết làm như thế nào để đối diện với gia đình khi hai đứa đến với nhau. Với tôi chuyện đó không có gì lăn tăn, nhưng anh lại nghĩ khác, sợ gia đình không đồng ý. Mong được các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Huệ
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.