Theo truyền thông Trung Quốc, người nhà anh Chen xác nhận anh từ trần khoảng 1h30 ngày 22/3, do bệnh tình chuyển biến xấu quá nhanh. Anh trai Chen khóc nức nở và nói với phóng viên qua điện thoại: "Gia đình đang thu xếp tang lễ cho em trai tôi rồi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc cật lực để quyên góp tiền cứu em dâu".
Trong khi đó, em gái Wang - vợ Chen, chia sẻ: "Anh rể mất là nỗi đau buồn lớn với chúng tôi. Vợ anh ấy đang hồi phục và sẽ được phẫu thuật lần thứ hai ngày hôm nay. Nhưng chị ấy sẽ khó khỏi hoàn toàn nếu không đủ kinh phí chạy chữa".
Sáng sớm 13/3, vợ chồng Chen và Wang bị mắc kẹt trên ban công sau khi căn hộ của họ tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, bốc cháy. Nhờ được chồng giữ chặt tay khi treo mình ngoài ban công đến khi lực lượng cứu hỏa đến, Wang may mắn thoát chết.
Ngay khi Wang được đưa đến nơi an toàn, cô lập tức cầu xin các nhân viên cứu hộ: "Hãy cứu chồng tôi trước". Câu chuyện về Wang và Chen được Sở cứu hỏa Nam Kinh đăng trên Weibo hôm 14/3 và khiến hàng triệu người xúc động. Theo các quan chức, hai vợ chồng đều bị bỏng nặng, gồm các vết thương ở da như cháy đỏ, bong tróc và đường hô hấp bị tổn thương.
Sau khi sự việc xảy ra, nhiều tờ báo địa phương kêu gọi người dân quyên góp tiền nhằm hỗ trợ việc điều trị của cặp vợ chồng không may. Tính đến 9h ngày 22/3, chương trình gây quỹ do các thành viên trong gia đình nạn nhân khởi xướng nhận được 248.000 lượt quyên góp. Các kênh quyên góp khác cũng thu về gần 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng).
Tùng Anh (Theo The Paper)