
Simanchal Mallick hiện khỏe mạnh và đã xuất viện sau khi được điều trị vì sốt cao. Ảnh: Twitter.
Hôm 12/10, ông Simanchal Mallick, 55 tuổi, sống ở làng Kapakhalla, bang Odisha, đi chăn dê nhưng đến tối không trở về, mặc dù đàn dê thì tự mình quay lại. Sau khi tìm kiếm, dân làng phát hiện thấy Mallick nằm bất tỉnh ở một khu đất nông nghiệp.
Thế nhưng thay vì đưa Mallick đến bệnh viện, những người hàng xóm và các thành viên trong gia đình đều cho rằng ông đã chết nên quyết định tổ chức tang lễ rồi hỏa táng.
Thế nhưng khi giàn thiêu vừa được châm lửa, Mallick đột nhiên tỉnh lại trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Ngay sau đó, họ lập tức đưa ông tới Trung tâm Y tế cộng đồng Sorada (CHC), nơi ông được các bác sĩ điều trị và hiện tình trạng đã ổn định.
Theo các bác sĩ, ông Mallick bất tỉnh vì sốt cao và ốm yếu. Nhờ được chăm sóc y tế đúng cách, ông đã khỏe trở lại và được xuất viện về nhà.
Về phần bà Soli, vợ ông Mallick, bà cho biết thấy rất vui khi chồng còn sống, đồng thời cũng hối hận vì không đưa ông đến bệnh viện mà vội vàng cho rằng ông đã chết.
Hướng Dương (Theo Gulf News)