Chiều 5/4, Lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hoàng Văn La (34 tuổi) với cáo buộc cố ý gây thương tích. Cảnh sát cho biết kết quả thương tật của cháu Hoa là 1%.
Chiều cùng ngày, trao đổi với VnExpress, mẹ cháu Hoa cho biết tình hình sức khỏe của cháu đã ổn định và đi học bình thường. “Tuy nhiên cháu vẫn khá sợ sệt khi nhắc đến bố và tâm trạng cũng chưa được thoải mái như trước. Hiện tại tôi đã đón hai con về nuôi và sẽ xin nhà chức trách hoàn tất thủ tục nuôi con”.
Trước đó, tối 27/3 trong bữa cơm ông La uống rượu một mình rồi đi ra ngoài, dặn hai con gái ở nhà học bài. Khoảng 22h, ông La đi về nồng nặc mùi rượu, nói mất 10.000 đồng trong quần treo ở nhà và tra khảo hai con.
Hoa nói có nhặt được tiền trong túi quần bố rơi ra nên cất rồi nhưng bố không tin. “Bố mắng rồi lấy gậy gỗ đánh vào lưng, tay. Bố đấm, đá bắt cháu quỳ giữa nhà không cho ngủ. Sau đó cháu định chạy sang nhà ông bà nội mách nhưng bị giữ lại”, Hoa kể lại.
Sáng hôm sau, khi Hoa đi học, bố dặn không được kể với ai. Đến giờ ăn trưa, cô bé buồn nôn, nhăn nhó vì đau thì cô giáo gặng hỏi, vạch áo ra xem. Thấy nữ sinh hai tay thâm tím, người nhiều vết bầm, cô giáo gọi điện thoại báo cho mẹ em. Sự việc được trình báo chính quyền và Công an thành phố Vĩnh Yên vào cuộc.
Bố mẹ ly dị từ hơn một năm trước sau 10 năm chung sống, Hoa và em gái ở với bố trong căn nhà cạnh ông bà nội. Mẹ nuôi em út khi đó mới 15 tháng tuổi.
Theo nhiều người, từ khi gia đình tan vỡ, bố cô bé vốn nghiện rượu thì lại càng uống nhiều hơn, trong cơn say thường chửi bới. Anh này từng làm thợ xây nhưng sức khỏe yếu nên công việc không ổn định.
Phạm Dự