Hãng tin Iran IRNA xác nhận ông Amou Haji đã qua đời hôm 23/10 ở làng Dejgah, phía nam nước này. Theo Mirror, cụ ông được mệnh danh là "người bẩn nhất hành tinh" không tắm rửa hơn 67 năm vì sợ bị ốm.
Tuy nhiên, một quan chức địa phương khẳng định gần đây dân làng đã đưa ông Haji đi tắm rửa.
Trong một bộ phim tài liệu về cuộc đời mình, Haji từng nói ông quyết định không tắm sau khi gặp các vấn đề về tinh thần từ khi còn trẻ. Ông sau đó trở nên sống biệt lập với mọi người. Ngoài việc chán ghét sự sạch sẽ, Haji cũng sợ thức ăn và đồ uống tươi sống, cho rằng chúng có thể khiến ông thấy không khỏe.
Thay vào đó, đồ ăn yêu thích của Haji là thịt nhím thối rữa. Hàng ngày, ông uống nước từ lon bằng thiếc gỉ và hút phân động vật khô bằng chiếc tẩu kim loại thay vì thuốc lá thông thường.
Ông Haji dành phần lớn cuộc đời sống trong làng Dejgah, thuộc tỉnh Fars, phía nam Iran, nơi người dân địa phương đã xây cho ông một cái lán để ở. Họ đã dựng cái lán sau khi nhìn thấy cụ ông này nằm ngủ trong cái hố trên mặt đất.
Cuộc đời của ông Haji từng được khắc họa trong bộ phim tài liệu ngắn có tên "Cuộc đời kỳ lạ của Amou Haji" vào năm 2013.
Sau cái chết của ông Haji, danh hiệu "người bẩn nhất hành tinh" có thể thuộc về người đàn ông Ấn Độ tên Kailash Singh. Năm 2009, báo Hindustan đưa tin Singh, đến từ ngôi làng bên ngoài thánh địa Varanasi, không tắm rửa đã hơn 30 năm với nỗ lực giúp chấm dứt "mọi vấn đề mà quốc gia phải đối mặt".
Hướng Dương (Theo Mirror, Guardian)