Cuối tuần qua, người phụ nữ sống ở Kenscoff, thuộc thủ đô Port-au-Prince, thu hút sự chú ý quốc tế sau khi thực hiện cuộc thảm sát hàng loạt các thành viên của một băng đảng xã hội đen ở địa phương. Băng đảng này được cho là chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều thành viên gia đình cô.
Là một người bán hàng rong có tiếng chuyên bán bánh pâté (phiên bản Haiti của bánh empanada), người phụ nữ này lấy cớ "cảm ơn vì bảo vệ khu phố" để mời hàng chục thành viên băng đảng ăn bánh miễn phí, tờ Cronio đưa tin hôm 16/5. Thực chất, cô đang thực hiện kế hoạch trả thù đối với những kẻ đã khủng bố và giết hại nhiều người thân của mình.

Món bánh pâté ở Haiti. Ảnh: Jeremias Ybanez
Người phụ nữ không được tiết lộ tên để bảo vệ an toàn, bán bánh pâté tại Kenscoff đã lâu năm, vì vậy các thành viên băng đảng không nghi ngờ gì cả. Nhưng lần này, bánh được tẩm loại thuốc trừ sâu công nghiệp mạnh. Chỉ vài phút sau khi ăn xong món ăn này, nhóm người bắt đầu bị đau bụng dữ dội và nôn mửa. Tất cả đều chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Theo truyền thông địa phương, 40 thành viên của băng đảng tử vong do ngộ độc bánh của người phụ nữ.
Lo sợ bị trả thù, người phụ nữ rời khỏi Kenscoff. Nhờ vậy, cô may mắn sống sót vì nhà của cô bị thiêu ngay sau khi các vụ ngộ độc trên xảy ra. Cô được cho là đã ra tự thú với cảnh sát Haiti. Người phụ nữ khai rằng cô một mình lập kế hoạch và thực hiện vụ trả thù.
Hiện chưa có thông tin về việc liệu cô có phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào vì giết hại 40 tên tội phạm hay không.
Tùng Anh (Theo ODD)