![]() |
HLV Mourinho là khuôn mặt mới nhất gia nhập Stamford Bridge. |
Từ hơn một thập kỷ qua, kể từ năm 1992, chưa có một HLV người Anh nào đạt danh hiệu vô địch tại giải Premier League trong khi đó, chất lượng của các cầu thủ Anh cũng xuống cấp một cách trầm trọng. Đơn cử như trường hợp của nhà vô địch giải Ngoại hạng mùa bóng năm nay, Arsenal, ngoại trừ HLV người Pháp, Arsene Wenger, những nhân tố quan trọng làm nên kỳ tích bất bại của đội bóng thành London chủ yếu vẫn là “hàng nhập khẩu”. Tiền đạo người Pháp Thierry Henry, sát thủ người Hà Lan, Dennis Bergkamp, cặp tiền vệ trụ cột Robert Pires và Patrick Vieira đến từ nước Pháp, thủ thành người Đức, Jens Lehmann là những cái tên khó có thể thay thế trong đội hình Arsenal trong mùa giải năm nay. Cùng với ông Wenger, HLV người Scotland Alex Ferguson là người thành đạt nhất kể từ khi giải Premier League ra đời. Chưa hết, thậm chí ngày cả đội tuyển quốc gia, niềm tự hào của xứ sở sương mù giờ đây cũng đang được dẫn dắt bởi một người nước ngoài.
Chỉ có duy nhất một người Anh đang dẫn dắt một trong số 5 đội bóng hàng đầu giải Ngoại hạng, ngài Bobby Robson từ lâu được coi là người “quốc tế” với một thời gian dài làm việc tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với FC Porto và Barcelona. Luôn chỉ dừng lại ở dạng có tiềm năng, chẳng biết cho đến lúc nào thì Curbishley (Charlton), Sam Allardyce (Bolton), Steve McClaren (Middlesbrough) và Steve Bruce (Birmingham) mới trở thành những HLV hàng đầu khi mà những CLB lớn của Anh chưa dám đặt niềm tin vào “hàng nội” dù thành tích của họ cũng không phải là không ấn tượng. Khi ông Roman Abramovich chỉ mới có ý định sa thải HLV người Italy, ai trong số những CĐV của CLB Chelsea dám nghĩ, ông chủ người Nga sẽ lựa chọn một ai đó trong số những HLV người Anh. Sẽ chẳng có ai dù có trí tưởng tượng phong phú nhất có thể nghĩ tới điều này bởi đơn giản, dù có phải chi một khoản tiền rất lớn để đưa Jose Mourinho về Samford Bridge. Có thể, ông Abramovich tính toán kỹ, 5 triệu bảng một năm còn hơn là vứt đi cả hàng trăm triệu mà chẳng có được danh hiệu gì.
Lần lượt Mourinho, Benitez rồi sẽ còn ai nữa sẽ khiến các HLV người Anh ngày một mất giá trong mắt chính những người Anh. Đồng ý rằng, những HLV người nước ngoài sẽ mang tới cho giải Ngoại hạng thêm nhiều màu sắc nhưng tại sao người Anh không thể tự mình làm được điều đó mà phải viện đến “thầy ngoại”. Phải chẳng họ kém năng lực? Cũng không hẳn thế bởi cứ nhìn những gì mà các HLV Anh có trong tay, họ làm sao có thể đưa đội bóng của mình chen chân vào được khu vực chỉ dành cho những đội bóng có tiềm lực trên mọi phương diện. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận, những người nước ngoài mang đến một bộ mặt khác hẳn cho bóng đá Anh. “Tôi đáng được hưởng những thứ mà người ta dành cho tôi, Tôi là HLV của nhà vô địch châu Âu”, Thể Thao Việt Nam dẫn lời HLV Mourinho, trong ngày đầu tiên đặt chân đến nước Anh và chỉ với sự tự tin đó, Mourinho đã khiến người Anh dù có bảo thủ đến mấy cũng phải công nhận rằng, “hàng ngoại là hàng xịn”.