Các CĐV Catania sử dụng bom xăng tấn công cảnh sát bên ngoài SVĐ. |
Ngay trận giao hữu giữa tuyển Italy với Romania vào ngày 7/2 cũng không ngoại lệ.
Trận đấu sớm của vòng 22 giải Serie A giữa hai đội Catania và Palermo là trận "derby" đảo Sicilia, nơi được xem là khai sinh ra mafia. CLB Palermo đã vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 51 do công của tiền đạo Andrea Caracciolo. Từ đó, trận đấu bắt đầu nóng lên từ khán đài. Đến phút 58, trận đấu buộc phải tạm dừng khi các CĐV quá khích của Catania liên tục ném pháo sáng xuống sân và vào các CĐV đội khách.
Một đoạn băng ghi hình do Sky TG24 News cung cấp cho thấy các cầu thủ dưới sân mất hút trong làn khói dày đặc và phải hứng chịu cơn mưa chai lọ. Phải mất đến 30 phút, trật tự trên SVĐ Angelo Massimino mới được vãn hồi khi cảnh sát dùng hơi cay để trấn áp những CĐV quá khích và buộc họ phải ra khỏi sân. Trận đấu bắt đầu lại chưa được một phút thì Catania có bàn san bằng cách biệt nhờ công của Fabio Caserta. Phút 83, Palermo thắng chung cuộc 2-1 nhờ bàn thắng của Di Michele.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, một nhóm CĐV Catania nóng mặt vì thua trận đã lao vào tấn công cảnh sát bằng những quả bom tự chế bên ngoài SVĐ.
Một quả bom đã được ném thẳng vào mặt viên cảnh sát Filippo Raciti 38 tuổi, khiến anh này bị trọng thương và qua đời tại Bệnh viện Garibaldi không lâu sau đó. Đã có hơn 12 cảnh sát và 100 người bị thương trong vụ hỗn chiến này. Hãng tin ANSA cho biết có chín người bị cảnh sát bắt giữ, nhưng thủ phạm thật sự giết chết viên cảnh sát Raciti thì không có trong số này.
Ngay lập tức, LĐBĐ Italy có một cuộc hội ý khẩn cấp và đã quyết định tạm hoãn tất cả các trận đá bóng trong vòng một tuần. Quyết định này thật ra không chỉ vì cuộc bạo loạn vừa kể, mà một tuần trước đó, Ermanno Licursi - chủ tịch đội nghiệp dư Sanmartinese ở vùng Calabria - đã bị chết trong vụ đánh nhau với các cầu thủ đội Cancellese ngay sau tiếng còi mãn cuộc trong trận đấu tại Serie D.
Vì vậy, ủy viên công tố của LĐBĐ Italy, ông Luca Pancalli, phát biểu: "Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn. Chúng ta cần mạnh tay để thiết lập lại an ninh trong bóng đá trên lãnh thổ nước Italy. Bằng không, các trận đấu bóng đá sẽ tiếp tục bị hoãn vô thời hạn”.
Sau sự cố này, giám đốc CLB Catania Pietro Lo Monaco đã tuyên bố từ chức. Monaco phát biểu với giới truyền thông: "Tôi rất yêu bóng đá, nó là cả cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ tôi không hoàn thành vai trò của mình đối với môn thể thao này. Vì vậy tôi sẽ rời xa bóng đá".
(Theo Tuổi Trẻ)