Nile Ranger, 'ngựa chứng' mới của Newcastle. Ảnh: The Sun. |
Theo The Sun, vụ việc xảy ra vào rạng sáng hôm qua. Nile Ranger bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn sau một đêm thác loạn cùng bạn bè ở hộp đêm Tup Tup Palace, Newcastle. Tiền đạo 20 tuổi người Anh bị cáo buộc với tội danh uống rượu say và gây rối trật tự công cộng tại khu vực quảng trường nhà thờ ở trung tâm thành phố Newcastle. Sau 4 tiếng lấy lời khai, Nile Ranger được cho tại ngoại do người đại diện của anh đến đóng tiền bảo lãnh.
Thông tin trên vừa được đại diện sở cảnh sát xác nhận: "Vào khoảng 1h40 hôm qua, cảnh sát bắt giữ một thanh niên vì uống rượu và gây rối trật tự công cộng ở Cathedral Square, trung tâm thành phố Newcastle".
Với cáo buộc này, Nile Ranger sẽ phải trình diện trước tòa vào cuối tháng để tham gia xét xử. Vụ việc của Nile Ranger xảy ra trước khi Newcastle có trận đấu quan trọng với Stoke City chưa đầy 24 tiếng (Newcastle thắng 3-1). Trước đó, ban lãnh đạo Chích Chòe đã ra chỉ thị cấm tất cả cầu thủ uống rượu khi chuẩn bị cho các trận đấu. Khi được hỏi, đại diện phát ngôn của Newcastle từ chối bình luận về sự việc này.
Hộp đêm Tup Tup Palace nơi Ranger uống rượu trước khi bị bắt. Ảnh: The Sun. |
Sau Joe Barton, Nile Ranger nổi lên như một "ngựa chứng" mới của Newcastle. Mới 20 tuổi nhưng "chiến tích" bất hảo của cầu thủ này không hề kém cạnh người đàn anh. Hồi tháng 8 vừa qua, Ranger bị cảnh sát bắt vì đánh bất tỉnh một người đàn ông bên ngoài một hộp đêm. Tháng trước, Ranger bị giữ chiếc Range Rover vì lái xe trong tình trạng say rượu cùng với hai người bạn khác. Ngoài ra, Ranger còn nhiều lần bị ban lãnh đạo Newcastle cảnh cáo vì thói vô kỷ luật.
Trước đây, Nile Ranger từng là thành viên của một băng đảng xã hội đen. Tiền đạo triển vọng này từng bị bắt và phải vào trại cải tạo 11 tuần khi mới 15 tuổi. Theo nguồn tin nội bộ từ Newcastle United, Ranger sẽ phải ra đi tìm bến đỗ mới cho mình ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.
Lan Chinh