Anh Sarawut Prayoometa trú tại phòng 1003 khách sạn Landmark (đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM). Ngày 29/8, Sarawut đi chơi ở quán bar đến tận 3h sáng, khi về thì rủ thêm Trần Thiện Anh Tuấn (20 tuổi), một người mới quen về khách sạn ngủ cùng.
Đến sáng tỉnh dậy, vị khách nước ngoài tá hỏa khi thấy toàn bộ tài sản của mình gồm điện thoại di động, nhẫn vàng trắng đính hột xoàn và ví da bên trong có gần 2 triệu đồng đã "không cánh mà bay". Một người bạn khác của Sarawut cũng mất một nhẫn đính hột xoàn và ví tiền có đựng 7 triệu đồng.
Ngày 30/8, cảnh sát đã bắt được Tuấn và thu hồi tài sản trả về khổ chủ...
Đêm 29/8 tại một khách sạn ở quận Bình Tân cũng xảy ra một vụ cướp với tình huống tương tự. Chị Hồng (48 tuổi) và bạn trai mới quen sau khi đi vũ trường về thì cùng thuê khách sạn ngủ và ân ái. Nửa đêm, gã đàn ông thức dậy dùng tay đánh và bóp cổ nạn nhân ngất xỉu rồi lấy đi một nhẫn, lắc vàng và 2 triệu đồng. Sau đó, nhân viên khách sạn phát hiện sự việc và đưa chị Hồng đi cấp cứu, nạn nhân may mắn qua cơn nguy kịch.
Hung thủ được xác định tên Khoa, chưa rõ lai lịch vẫn đang bị cảnh sát truy xét.
Trang Cẩm