![]() |
Ban đầu, chị Linda, vợ anh Handley đi vào phòng cậu con trai 8 tuổi vì cậu bé không ngủ được, và chị đã ngủ quên ở đó. Lúc này, ông xã Graham vẫn say giấc trên giường của họ. Tuy nhiên, anh đột ngột tỉnh giấc vì có người chui vào chăn. Nghĩ là vợ mình, nên Graham đã thì thầm vài câu với chị. Ngay lập tức, anh nhảy dựng lên khi tiếng đáp lại là một giọng nam trầm, với âm ngữ nước ngoài. "Thủ phạm" đột nhập nhầm... giường là một anh công nhân 25 tuổi, người Ba Lan. Anh chàng ngủ say sưa và không hề dịch chuyển cho tới khi cảnh sát tới. Nhiều người cho rằng anh công nhân nhập cư này bị kiệt sức sau một ca làm việc mệt mỏi. Vì thế, anh chàng mới lú lẫn lao thẳng vào giường người khác và ngủ ngon lành như vậy. Anh công nhân sống ở khu phố bên cạnh nhà vợ chồng Graham, đi vào nhà họ qua một cánh cửa sau không khoá. Anh chàng cởi giầy, vào bếp ăn một chiếc bánh chocolate lớn rồi sau đó nhẹ nhàng leo lên giường của Gramham. Theo thông tin từ tờ Daily Mirror, anh Graham, 45 tuổi, chủ nhà cho biết: "Không thể ai trong số chúng tôi có thể gọi cậu ấy dậy. Khi cảnh sát đến và tìm cách đánh thức, anh chàng bảo họ hãy đi đi và đừng làm phiền giấc ngủ của anh ta. Các nhân viên cảnh sát đã cười rộ lên và sau đó phải cầu cứu một sĩ quan lực lưỡng và cao lớn đến... vác anh chàng xuống nhà". Chị Linda, vợ anh Handley nói: "Graham đã đánh thức tôi dậy và nói có một người đàn ông đang nằm ngủ trên giường với anh ấy. Tôi nghĩ chồng mình bị mộng du và nói với anh ấy đừng đùa ngốc ngếch như vậy". Phía cảnh sát cho biết, anh công nhân người Ba Lan đã bị họ phạt cảnh cáo. Minh Trang |