Theo The Sun, Richard Anthony Jones sống tại Kansas, Mỹ đã được trả tự do sau 17 năm ngồi tù oan.
Năm 1999, Jones bị bắt với tội danh cướp có vũ trang. Cuộc điều tra chỉ dựa trên manh mối từ các nhân chứng mà không hề có bằng chứng nào liên quan đến ADN hay dấu vân tay.
Cách đây 2 năm, Jones tình cờ nghe nói về một phạm nhân họ là Ricky có ngoại hình giống mình, thậm chí còn có chung tên Richard. Nhận thấy đây có thể là thủ phạm thực sự, Jones đã liên lạc với Midwest Innocent, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ pháp lý cho các trường hợp bị kết án oan.
Họ phát hiện ra rằng thời điểm xảy ra vụ án, Ricky sống ở ngay gần hiện trường, còn Jones trong thời gian đó đang ở bên gia đình bạn gái.
Hiện Jones đã được trả tự do, hòa nhập với cuộc sống bên ngoài sau 17 năm ngồi tù. Anh cho biết rất hạnh phúc khi có thể trở về bên gia đình: “Từng rất khó khăn để giải thích cho lũ trẻ về việc tôi đi tù nhưng giờ chúng đã ở độ tuổi có thể hiểu mọi chuyện”.
Thảo Nhi