Nằm cạnh bờ sông Bạc Liêu, nhà công tử Bạc Liêu là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ dành cho du khách lần đầu đặt chân tới vùng đất này. Ngôi nhà mang kiến trúc Đông - Tây kết hợp, xây dựng từ 1917 đến 1919, được dân địa phương gọi là 'nhà lớn' vì trông bề thế, nổi trội ở lục tỉnh miền Tây thời bấy giờ. Dinh thự do ông Trần Trinh Trạch (ông Hội đồng Trạch), cha Công tử Bạc Liêu (Trần Trinh Huy) xây. Sau nhiều lần trùng tu, tới nay ngôi nhà vẫn giữ nhiều nét thiết kế ban đầu, là điểm đến lý tưởng dành cho người yêu văn hóa, kiến trúc xưa cũ. Đặt chân vào nhà, du khách dễ dàng bị thu hút bởi những cây cột trang trí hoa văn đẹp mắt, chùm đèn nhập khẩu từ châu Âu hay những câu đối khảm xà cừ mang đậm nét Á đông. Nhiều chi tiết, vật liệu nhập khẩu từ Pháp, hầu hết đều được đóng dấu chìm chữ P (Paris) nhằm chỉ xuất xứ. Tầng trệt gồm hai phòng ngủ, phòng khách và hai đại sảnh. Cầu thang lớn được làm bằng đá cẩm thạch, chia làm ba đoạn, mỗi đoạn chín bậc tượng trưng cho sự vĩnh cữu, trường tồn. Trên lầu có hai phòng ngủ và hai đại sảnh. Không gian thoáng, hứng đầy nắng, gió khiến không khí trong nhà luôn mát mẻ dù vào mùa hè. Tương truyền, cầu thang gỗ dẫn lên sân thượng là nơi trước đây ông Hội đồng Trạch dùng để phơi tiền. Muốn tìm hiểu hết về lịch sử ngôi nhà, du khách nên đi cùng hướng dẫn viên để nghe những câu chuyện thú vị. Ngôi nhà cũng là nơi trưng bày những vật dụng công tử Bạc Liêu từng sử dụng như xe cổ, các bộ bàn ghế cẩn xà cừ, máy nghe nhạc, điện thoại bàn vẫn còn hoạt động, hay bộ trường kỷ ngũ sơn đặt ngay trong phòng tiếp khách. Hiện nhà bếp được cải tạo thành quầy bán vé tham quan, giá 30.000 đồng dành cho người lớn và 10.000 đồng cho trẻ em. Sau khi tham quan, du khách có thể ghé quán bánh bò, bánh cuốn ngọt, bánh da lợn phía trước nếm thử đặc sản miền Tây với giá bình dân. Vi Yến Ảnh: Henry Dương