
Ngôi nhà có diện tích 125 m2 được hoàn thiện năm 2018 bởi nhóm kiến trúc sư (KTS) của Green Concept, Nhà Của Gió.

Ý tưởng thiết kế của công trình được bắt nguồn từ chính câu chuyện tình yêu của vợ chồng gia chủ. 'Chúng tôi yêu nhau khi cả hai còn trẻ, cái thời cấp ba đầy ước mơ và hoài bão. Nhưng học xong năm cuối, tôi phải chuyển vào TP HCM sống cùng gia đình và những kỷ niệm đẹp bên mối tình đầu khi ấy chỉ còn là hoài niệm', chủ nhân căn nhà tiết lộ.

'Trong thời gian sinh sống, học tập tại TP HCM, nơi cách người tôi yêu hàng trăm km, chúng tôi chỉ còn cách tâm sự, gửi lời nhớ nhung qua những tin nhắn, cuộc gọi thâu đêm. Cảm ơn gió đã gửi những lời thì thầm yêu thương, những nụ hôn của chúng tôi', gia chủ cho biết thêm.

Trong hình là sơ đồ công trình. Sau gần 10 năm xa cách, gia chủ quyết trở về quê hương, hội ngộ mối tình đầu, cùng vun đắp cuộc sống chung dưới một mái nhà. Câu chuyện tình của vợ chồng gia chủ đã trở thành chất liệu để nhóm KTS sáng tạo nên 'Ngôi nhà của gió'.

Ngôi nhà là nơi trú ngụ an lành của những mảng xanh thiên nhiên, luôn đảm bảo gió mát lưu thông trong suốt chiều dài công trình. Các KTS đã chia nhà thành ba khối chức năng chính giúp đáp ứng các yếu tố này.

Các khối nhà được ngăn cách bởi cầu thang, sân vườn, tạo ra khoảng trống đối lưu trong mọi ngóc ngách. Khu vườn lớn nằm song song với khu vực làm việc, vuông góc với không gian sống. Ở miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, vào mùa hè luôn đón nhận gió Foehn (gió khô, nóng), vì thế hồ cá Koi được đặt trước hướng gió, nơi có hơi nước giúp làm giảm sức nóng của luồng gió, điều tiết không khí của ngôi nhà.

Nhà sử dụng vật liệu xanh, có tính bền vững như tre, gạch đỏ...

Từ tầng hai - nơi làm việc có thể phóng tầm mắt xuống sân vườn ngay phía bên dưới.

Tầng một có phòng khách với vật liệu thân thiện môi trường từ mây tre đan, đồ gỗ.

Nhà được sắp xếp nhiều đồ trang trí tái hiện khung cảnh những năm 1990.

Cạnh phòng khách là bếp ăn.

Từ bếp ăn có thể nhìn thẳng ra cảnh quan sân vườn bên ngoài.
Donggeul (Theo Archdaily)