- Tối qua bên bác có chuyện gì mà ầm ỹ thế, hay là hai bác lại cãi nhau.
- Không, không có chuyện đó. Chồng tôi chỉ cãi nhau với tay trọng tài điều khiển trận Nhật - Australia được tường thuật trên tivi.
***
- Cậu có biết trận bóng đá hôm qua kết thúc thế nào không?
- Cậu cũng ra ngoài sân cơ mà.
- Đúng là có. Nhưng hiệp một mình đứng xếp hàng mua bia, hiệp hai xếp hàng mua đồ nhắm.
***
Chồng vừa đứng lên khỏi ghế để bật tivi vừa hỏi vợ:
- Em còn gì để nói nữa không, em yêu.
- Sao anh lại hỏi thế?
- Vì anh muốn được yên tĩnh xem các cuộc thi đấu World Cup trên truyền hình bây giờ.
(Theo Thư Giãn)