Câu chuyện của Ngôi đền kỳ quái 3 vẫn xoay quanh nhóm nhân vật của hai phần phim trước. Lúc này, Aod phát hiện mình bị dính lời nguyền từ chiếc lắc chân tìm được ở cuối phần hai. Hiện vật bị ám bởi một hồn ma giả vờ nương nhờ cửa Phật để đánh cắp chiếc lắc. Biết được điều này, những người bạn của Aod cùng nhau lên đường tìm cách hóa giải lời nguyền.
Trailer phim 'Ngôi đền kỳ quái 3'
Ngôi đền kỳ quái 3 tiếp tục mang đến những điều đặc trưng từng tạo nên danh tiếng cho loạt phim: dàn diễn viên ăn ý, những mảng miếng hài pha yếu tố kinh dị, câu chuyện về Phật giáo cùng thông điệp liên quan đến triết lý nhân sinh. Song, phần ba tụt dốc hơn hai phần trước.
Motif chính của loạt phim luôn nói về một nhân vật bị nguyền rủa và được nhóm bạn thân tìm cách hóa giải. Phần 3 vẫn khai thác vấn đề này, giữ nguyên cốt truyện, tình tiết và hình ảnh của nhân vật phản diện. Điều này khiến phim rơi vào khuôn mẫu thiếu sáng tạo, thậm chí nhàm chán. Người xem có thể đoán được bước đi tiếp theo của các nhân vật. Tình tiết phim được phát triển một cách qua loa và không liền mạch.
Qua các phần phim, nhân vật bị nguyền chỉ xoay vòng từ người này sang người kia, không có sự thay đổi trong hoàn cảnh bị dính lời nguyền. Hồn ma chỉ biến đổi về mặt căn tính nhằm cố gắng mang lại những thông điệp khác nhau qua từng phần, không có sự phát triển mới về tạo hình.
Điều này cho thấy thương hiệu Pee Nak đã thực sự đi vào lối mòn. Cách truyền tải thông điệp của tác phẩm chỉ bằng lời thoại thay vì cài cắm xuyên suốt bộ phim cũng khiến yếu tố nhân văn không đạt được sức nặng cần có.

'Ngôi đền kỳ quái 3' vẫn đậm tính hài nhưng không có sự mới mẻ về câu chuyện.
Ngôi đền kỳ quái 3 được định danh là phim thuộc thể loại hài - kinh dị nhưng các nhà làm phim khá bối rối trong việc cân bằng hai yếu tố này. Tác phẩm vẫn mang đến những mảng miếng hài quen thuộc, chủ yếu là hài tình huống kết hợp hài hình thể, đôi lúc có phần cường điệu, đậm phong cách phim hài Thái Lan. Dù có sự tiết chế và phân bổ hợp lý hơn so với phần 2, phim vẫn có nhiều tình tiết chọc cười quá dài, trở nên kém duyên, vô nghĩa.
Trong khi, yếu tố kinh dị nhạt nhòa và không mang lại bất kỳ trải nghiệm cảm xúc đặc biệt nào. Một phần có thể do câu chuyện quá dễ đoán, khán giả hầu như biết chắc nhân vật sẽ thoát khỏi những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Lý do khác đến từ cách thể hiện hình ảnh hồn ma không khác biệt so với những phần phim trước. Nhiều hành động ngô nghê làm người xem thay vì sợ, chỉ thấy nhàm chán.

Phim tận dụng nguồn sáng tự nhiên như ánh nắng, ánh trăng.
Về kỹ thuật, phim tồn đọng nhiều hạn chế. Pee Nak 3 khai thác sự tương phản sáng - tối đến từ những nguồn sáng tự nhiên như mặt trời, ánh trăng hay ngọn nến. Tuy nhiên, việc chuyển ánh sáng đột ngột có thể khiến trải nghiệm điện ảnh của khán giả bị ảnh hưởng. Khung hình có lúc quá tối, có khi quá sáng. Ngay cả hiệu ứng kỹ xảo cũng không tạo được ấn tượng. Hình ảnh bùa phép, các màn giao đấu hay hình ảnh thần rắn đều không mang lại sự chân thực.
Điều thu hút nhất của Pee Nak 3 đến từ dàn diễn viên điển trai và diễn xuất duyên dáng. Bộ đôi Balloon và First ghi điểm với các màn tung hứng hài hước, nhưng không thể cứu được kịch bản không tốt.

Balloon và First (từ phải qua) là hai nhân vật duyên nhất phim.
Ăn theo danh tiếng sẵn có của thương hiệu, Ngôi đền kỳ quái 3 thu hút khán giả Việt Nam ra rạp. Dịp cuối tuần 15-17/4, phim đứng thứ hai về doanh thu phòng vé. Sau bốn ngày phát hành, phim thu về gần 8,2 tỷ đồng (theo thống kê của trang Box Office Vietnam). Tuy nhiên, chất lượng phim chưa thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ. Phim hiện chiếu rạp toàn quốc.

.Ngoisao.net chấm phim 5/10 điểm
Đỗ Hoàng