"Em thấy thật hạnh phúc vì anh chính là mối tình đầu của em, còn em cũng chính là mối tình đầu của anh. Em còn nhớ anh từng thì thầm nói: Lần đầu tiên gặp em, anh đã có cảm giác rất thân thiết. Còn em, lần đầu tiên gặp anh, em đã yêu anh ngay từ giây phút đầu. Còn nhớ, thời sinh viên anh học Học viện An Ninh, yêu nhau cả tuần có khi 2 tuần mới được gặp nhau, khi nào nhớ nhau quá thì anh nhảy tường ra với em một lúc, còn em nhớ anh quá lại tới trường anh, rồi đứng ngoài hàng rào song sắt ở cổng trường để nói chuyện với ông xã. Hiện tại tuy mình cưới nhau, nhưng vợ chồng mình vẫn phải xa nhau, một tuần có khi hai tuần mới có dịp gặp nhau do công việc của chồng.
Món quà nhỏ này em dành tặng riêng cho ông xã Ếch hói của em, hy vọng ông xã sẽ rất vui khi một lần nữa được ngắm ảnh chúng ta, được nghe tâm sự Ngốc xít của anh.
Em ước mong sao thời gian sắp tới vợ chồng mình được sum họp, gần nhau để em sớm sinh cho anh một em bé đáng yêu như em".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 4 với phần thưởng là gói dịch vụ trang trí tiệc cưới, tư vấn lên kế hoạch lễ cưới hoặc khung ảnh lớn in hình của cô dâu và chú rể, do Công ty Kế hoạch cưới Confetti tài trợ. Xem chi tiết thể lệ tại đây.