Ngọc Hải thở phào nhẹ nhõm sau khi có đủ số tiền khoảng 830 triệu đồng. Trung vệ Nghệ An không phải chạy vạy vay mượn mà được các “Mạnh Thường Quân” chi trả. Hiện tại, SLNA chờ Đà Nẵng gửi các hóa đơn chứng từ cần thiết mới chuyển tiền, qua đó khép lại vụ ồn ào cuối mùa V-League 2015.

Dù trả đủ tiền cho Đà Nẵng, Ngọc Hải vẫn không có tên trong danh sách U23 Việt Nam. Ảnh: PA.
Tổng chi phí điều trị chấn thương của Anh Khoa tại Singapore là khoảng 830 triệu đồng. Đà Nẵng ứng trước tiền để điều trị cho cầu thủ của mình và chờ Ngọc Hải trả lại theo quyết định kỷ luật của VFF. Tuy nhiên, theo trung vệ quê Nghệ An, anh không thể xoay sở đâu ra đủ số tiền lớn như vậy khi vẫn đang chỉ là cầu thủ trẻ của đội bóng quê hương, với lương chỉ hơn chục triệu/tháng, chưa có “lót tay”.
Đúng vào lúc bế tắc nhất, Ngọc Hải bất ngờ nhận được ba món quà trong tháng 12. Đầu tiên, bầu Đức của HAGL quyết định bỏ 400 triệu đồng tiền túi cho Ngọc Hải vì “thương một tài năng”. Tiếp đến, nhà tài trợ chính của SLNA là Bắc Á cũng đồng ý giải ngân thêm 400 triệu đồng giúp Hải, sau khi được đại diện CLB thuyết phục. 50 triệu đồng còn lại, Hải nhận được từ các CĐV SLNA quyên góp bằng việc bán đấu giá áo của chính trung vệ này.
Theo VFF, chắc chắn Ngọc Hải không có tên trong đợt tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Sau khi gây chấn thương nặng cho Anh Khoa, anh bị VFF treo giò 6 tháng, tính từ ngày 18/9. Án phạt chỉ trong phạm vi V-League nhưng cầu thủ 22 tuổi cũng không được gọi lên các đội tuyển.
“Nạn nhân” Anh Khoa hiện trong quá trình tập hồi phục tại Đà Nẵng. Dự kiến khoảng một năm nữa anh mới tập lại với bóng. Theo các bác sĩ Singapore, tiền vệ trẻ có 60% cơ hội trở lại sân cỏ sau ca phẫu thuật.
Ngọc Hà