Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu vì trong tôi bây giờ có quá nhiều cảm xúc. Tôi và anh quen nhau được 4 năm rồi. Suốt 4 năm qua, tôi rất hạnh phúc. Mặc dù tình yêu của chúng tôi không được gia đình tôi chấp nhận vì anh thua kém tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Chúng tôi cũng suy tính đến vấn đề kết hôn dù mẹ tôi kiên quyết không chấp nhận anh.
Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình lại rơi vào hoàn cảnh bây giờ. Tôi đã phản bội anh. Có thể nói chỉ là tư tưởng thôi nhưng tôi biết suy nghĩ đó là có lỗi với anh nhiều lắm. Tôi tốt nghiệp, rồi đi làm. Đây cũng chính là lúc anh lo sợ nhiều nhất. Anh sợ tôi thay đổi vì môi trường làm việc của tôi có nhiều nam hơn nữ. Tôi luôn miệng nói với anh rằng: "Em sẽ cố gắng để không làm anh buồn".
Nhưng rồi sau một thời gian làm việc, tôi đã thích sếp của tôi lúc nào mà bản thân tôi cũng không biết. Điều đó làm tôi buồn lắm. Tại sao tôi lại thay đổi? Tại sao tôi lại trở thành một người con gái thiếu chung thủy như vậy? Hiện tại, anh vẫn chưa biết gì. Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng trong lòng tôi lại có đến hai người đàn ông. Tôi là một kẻ tham lam, có rồi mà vẫn muốn có nữa. Tâm trạng của tôi đang rối bời, rất mong được sự chia sẻ của các bạn.
BG
* Gửi tâm sự về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.