![]() |
Các ngoại binh đã đem về chức vô địch cho GĐTLA. |
Chưa bao giờ V-League sở hữu nhiều chân sút ngoại xuất sắc đến như thế. Nếu trong thành công của Bình Dương có sự bùng nổ của Kesley, khi anh đóng góp tới hơn một nửa tổng số bàn thắng cho đội bóng miền Đông thì chức vô địch của GĐTLA có dấu ấn quá lớn của anh em nhà Rodrigues (Carlos đứng thứ 2 với 12 bàn). HPHN trụ hạng thành công cũng nhờ những bàn thắng quý giá của Da Silva (10 bàn), còn Á quân Đà Nẵng có bộ đôi Amaobi - Achilefu ghi tới 17/33 bàn.
Ghi nhiều bàn thắng nhất cho Mitsustar Hải Phòng là Julien (9 bàn), HAGL là Kiatisuk (8 bàn), LG HN ACB là Mauricio (7 bàn), HLBĐ là Chaikumdee (5 bàn). 8/12 đội bóng có ngoại binh là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong khi chỉ có 4 đội bóng nội binh nổ súng nhiều nhất (Ngọc Linh: SĐNĐ: 9 bàn, Công Vinh: P.SLNA: 7 bàn, Văn Lợi và A Vỹ: TMN.CSG: 6 bàn, Thanh Bình: Delta ĐT: 4 bàn). Điều đáng nói là cả 4 đội bóng này đều thiếu sự đầu tư và hời hợt trong việc tìm kiếm ngoại binh hồi đầu mùa.
Sự lên ngôi của các chân sút ngoại là điều đã được dự báo trước khi V-League 2005 khởi tranh. Bởi sau mùa giải 2004, nhất là từ sự thành công của Á quân SĐNĐ với tay săn bàn Amaobi, tất cả đều có chung nhận định: Nếu muốn thành công, phải sở hữu một chân sút ngoại xuất sắc. Ăn nhau là ở ngoại tốt và một cuộc “chạy đua vũ trang” thực sự đã diễn ra, với không khí rất rầm rộ. Các đội bóng không tiếc tiền bạc và công sức để săn tìm những cầu thủ ngoại tốt nhất. Thực tế đã chứng minh, những đội bóng bỏ nhiều tiền của, thời gian để lựa chọn kỹ lưỡng đều gặt hái thành công. Như HPHN chẳng hạn, sau khi lên hạng, họ bắt đầu thay máu ngoại binh và kể cả chân sút chủ lực Diego, người được xem là 50% sức mạnh của họ ở mùa 2004 cũng không trụ lại được. Và để chọn được cặp tiền đạo Da Silva và Dos Santos, HPHN đã không ngại vấn đề chi phí, thử việc tới cả chục ngoại binh trong vòng 2 tháng. Sau chuỗi trận đầu tiên thành công, tiền đạo Da Silva nhận được một chế độ đãi ngộ đặc biệt, rồi đón cả gia đình sang Việt Nam.
Đà Nẵng với mức lương cao ngất trời tới 6.000 USD/tháng, đã kéo về sân Chi Lăng 2 Vua phá lưới Achilefu và Amaobi. GĐTLA cử Giám đốc điều hành Phạm Phú Hoà sang tận Brazil, tuyển ngoại binh nên tất cả các cầu thủ của họ đều thuộc loại “hàng chất lượng cao”. Hồi đầu mùa, khi một số CLB muốn có Antonio Rodrigues, GĐTLA hét giá chuyển nhượng lên tới 100.000 USD. Trong khi đó, Bình Dương tổ chức hẳn một giải đấu giao hữu hoành tráng với mục đích lớn nhất là kiếm ngoại binh. Nếu như mùa trước, họ khiến cả V-League kiêng nể bởi mạnh tay chi tới 50.000 USD để mượn tiền đạo Neto chỉ trong hơn 3 tháng thì mùa này, theo thông tin không chính thức, lương của Kesley đã lên tới khoảng gần... 10.000 USD/tháng.
Cái giá để trả cho bàn thắng của những Kesley, Da Silva, Amaobi hay Carlos... không rẻ chút nào. Đã qua rồi thời kỳ lương cầu thủ ngoại tính bằng đơn vị “hàng trăm hay chỉ hơn một ngàn USD”. Đẳng cấp, kỹ thuật và lương của một cầu thủ chơi tốt tại V-League bây giờ ít nhất cũng khoảng 3.000 USD/tháng, đó là tính trung bình. Thực tế đã chứng minh, đầu tư vào ngoại binh dù tốn tiền nhưng hiệu quả rất cao và là con đường ngắn nhất để đến thành công.
Theo tìm hiểu của baobongda.com.vn, HPHN chưa chắc đã giữ được tiền đạo Da Silva. Đà Nẵng cho Quảng Nam mượn Achilefu và không tiếp nhận Amaobi khi cầu thủ này quay đầu trở lại. GĐTLA khẳng định sẽ tìm kiếm những ngoại binh chất lượng hơn nữa, dù có những cầu thủ đáng mơ ước như anh em nhà Rodrigues, Tostao. LG HN ACB, SĐNĐ, Hải Phòng, P.SLNA, TMN CSG, HLBĐ chắc chắn sẽ thay máu ngoại binh và ngay từ bây giờ, công cuộc kiếm tìm đã bắt đầu.
Tiền bạc sẽ đổ ra để mang về những cầu thủ tốt hơn nữa và với đà chịu chơi của nhiều đội bóng ở giải chuyên nghiệp hiện nay, kỷ lục 21 bàn của Kesley hoàn toàn có thể sụp đổ ở V-League 2006. Bởi với ngoại binh, tiền nào của nấy và chất lượng cũng tỷ lệ thuận với giá cả.