Trên Weibo, Ngô Ỷ Lợi viết: "20 năm qua, ai cũng hiểu, những điều con chịu đựng quá nhiều. Đứa trẻ đã rất đau khổ rồi. Đã đến lúc anh nên xin lỗi mọi người rằng tôi đã sai, đó là lỗi của tôi hơn 20 năm qua. Xin đừng làm tổn thương đứa trẻ vô tội".

Ngô Ỷ Lợi bóng gió nhắc đến Thành Long trong bài viết mới trên Weibo. Ảnh: Sinchew
Trong phần bình luận, khi tương tác với mọi người, Ngô Ỷ Lợi cũng viết: "Mong siêu sao nào đó đừng tuyên truyền những điều làm tổn thương tôi và con tôi, điều đó làm tôi đau lòng quá".
Dù Ngô Ỷ Lợi không trực tiếp nhắc đến ai, đa phần khán giả hiểu cô nói về Thành Long - người đàn ông từng gắn bó với cô và là bố của con gái cô - Ngô Trác Lâm.
Trong khi một số khán giả bày tỏ thương cảm với Ngô Ỷ Lợi, chỉ trích Thành Long, số khác cho rằng nữ diễn viên tự mình chuốc lấy hậu quả này. Một bình luận cho rằng: "Không chỉ người cha có lỗi, người mẹ cũng có lỗi khi gian díu với người có gia đình, cuối cùng làm khổ chính mình và đứa trẻ". Số khác khuyên Ngô Ỷ Lợi: "Dằn vặt hơn 20 năm như vậy là đủ rồi. Hãy để quá khứ ngủ yên và bản thân được thanh thản".
Diễn viên Hong Kong Ngô Ỷ Lợi sinh năm 1973, trong một gia đình không đầy đủ. Được mẹ yêu chiều nên cô từ nhỏ đã điệu đà, chịu chơi. Năm 17 tuổi, cô trở thành Hoa hậu châu Á. Sau khi thành danh, cô đóng một số phim như Kẻ thắng làm vua, Hai phòng một vợ, Triệu tập nữ lang, Thần thám Lý Kỳ, Cá mè một lứa, Phi thường bảo tiêu... Sau khi vướng vào cuộc tình với Thành Long - một ngôi sao đã có vợ - cuộc đời của cô chìm vào bế tắc.
Khi Ỷ Lợi mang bầu, Thành Long nói cô "cho anh vào tròng" nên kiên quyết không nhận con. Quãng thời gian sau này, sự nghiệp lỡ dở, kinh tế khó khăn, cộng việc làm mẹ đơn thân của một cô bé cá tính như Ngô Trác Lâm, khiến Ngô Ỷ Lợi ngày càng tiều tụy. Khi Trác Lâm trưởng thành, cô nổi loạn, bất cần, sống lang bạt. Sau khi kết hôn đồng giới, cô mâu thuẫn căng thẳng với mẹ, hai người không nhìn mặt nhau. Hiện tại, Ỷ Lợi không biết tin tức của con, Trác Lâm cũng im hơi lặng tiếng.

Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm. Ảnh: News
Trong khi đó, Thành Long hoàn toàn thờ ơ với trách nhiệm của mình. Ông chưa bao giờ có phản hồi trực tiếp nào liên quan đến đứa con rơi và người tình mình từng gắn bó.
Nguyễn Hương (Theo Sina)