- Được thôi - ông bố đáp - Thế cái ông khốn khổ ấy kêu thế nào?
- Ông ấy kêu: "Kem đây! Một nghìn một que kem mát lạnh đây".
***
Mẹ hỏi bé:
- Này, em con đâu rồi?
- Nó ở trường nhạc chưa về mẹ ạ! Nó còn đang chơi nốt bản song tấu. Con với nó cùng chơi thành một cặp, nhưng con chơi xong trước nó.
***
- Mẹ ơi, mẹ ơi! - bé đi học về gọi toáng lên - Con đã học đếm trên các ngón tay rồi đấy mẹ ạ.
- Ồ, con tôi giỏi lắm! - người mẹ khen - Con thử đếm cho mẹ xem đi nào...
- Mẹ nhìn nhé: một ngón tay này, một ngón tay nữa này, đây lại là một ngón tay nữa này...