Tâm sự của cô gái 19 tuổi
Em quen anh khá lâu và nhận lời yêu mới được năm tháng. Chung trường đại học, cùng ở ký túc xá nên chúng em có nhiều điều kiện và nhiều thời gian gặp gỡ. Tình yêu của chúng em trong sáng và luôn nguyện gìn giữ nhau trọn vẹn cho tới ngày thành vợ thành chồng.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Vì là mối tình đầu của nhau nên cả hai còn rất nhiều bỡ ngỡ. Việc xảy ra luôn làm em áy náy và dằn vặt trong lòng. Những lần gặp nhau gần đây, anh ấy rất khó kiềm chế cảm xúc. Có hôm anh ấy nằm trên người em, hôn em và dùng lưỡi liếm láp vùng cổ. Anh còn lấy tay xoa bụng em rồi bỏ tay vào trong áo để sờ ngực rồi còn hôn ngực nữa.
Em không biết mình nên làm gì nữa như vậy em có đi quá giới hạn không Những lúc bên anh ấy em không nghĩ gì nhưng về đến ký túc xá thì em lại thấy sợ, ghê tởm bản thân mình.
Người ta nói “ngực con gái qua tay con trai sẽ bị sệ xuống, mềm hơn và xấu đi”, nếu như sau này hai người không lấy được nhau, thì em sợ mình sẽ không hạnh phúc với người chồng mới.
Vì thế em không muốn gần gũi với bạn trai của em. Em đã nói chia tay mặc dù em rất yêu anh ấy.
Tâm sự của chàng trai 20 tuổi:
Hôm bố mẹ về quê ăn cỗ, chỉ còn cô ấy ở nhà nên em đã đến chơi nhà. Hoàn cảnh không có người quản lý đã đưa đẩy chúng em đến với "chuyện ấy".
Vẫn mặc mặc quần áo nhưng em đã dùng tay sờ vào vùng kín của cô ấy sau khi chạm vào bộ phận sinh dục của em. Em thấy cả hai đều rất ướt.
Sáng nay, người yêu có cảm giác buồn nôn, mệt mỏi. Vì có quan hệ với ba ngày trước đây nên em nghĩ cô ấy đã có thai.
Từng tìm hiểu, đọc sách giới tính, em biết trong nước nhờn vẫn chứa tinh trùng, nên sau khi lau khô tay em mới dám chạm vào cô ấy. Em chỉ chạm bên ngoài mà không cho tay vào bên trong, không làm bạn em mất đi sự trinh trắng.
Nhưng việc buồn nôn khiến cô ấy cho rằng em không giữ lời hứa, phá vỡ trinh tiết, khiến cô ấy có thai. Cô ấy mắng chửi em thậm tệ. Em rất buồn, chẳng biết phải xử lý thế nào trong khi cô ấy không muốn gặp em, nói chuyện, không cho em biết cô ấy đang cảm thấy thế nào. Hôm nay cô ấy không có mặt ở lớp học.
Lời khuyên của nhà tư vấn
“Trong văn hóa của người Việt nam, tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản luôn là vấn đề tế nhị, nếu không khéo léo dễ bị đánh giá lệch sang sự dung tục, thô thiển. Chính vì vậy, thường con người ta không muốn đề cập đến, cho nên khi rơi vào những tình huống này chúng ta thường hay lúng túng.
Tâm lý người Việt luôn né tránh những tình huống liên quan đến sex. Kiến thức về sức khỏe sinh sản khác hẳn với tư tưởng nhục dục. Vì thế bạn hãy tự tin tìm kiếm nguồn thông tin để bảo vệ bản thân mình", chuyên viên tư vấn tâm lý của công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn, chia sẻ.
Ngọc Minh