Không chỉ comment cho blog của bạn bè, Linh còn dành thời gian để ghé thăm cả loạt những blog đang rất nổi. Với Linh, vui vào blog, buồn cũng vào blog. Không chỉ Hoài Linh mà với rất nhiều bạn trẻ, blog giờ đã là chuyện nhất thiết phải làm, phải chăm sóc mỗi ngày cũng như nhà cửa quyết không thể để bụi bặm mạng nhện bám được.
Qua blog thì cũng kết được nhiều bạn thật, nhưng nếu không biết kiểm soát thì blogger sẽ phải tốn vô khối thời gian cho sở thích này. Một trong những niềm đam mê của các blogger là được "bóc tem" các bài viết của bạn bè. Thế nhưng, với những người bạn "hút khách", có tới cả trăm comment thì điều này đúng là khi làm được "thì thật kỳ diệu". Để có được sự sung sướng ấy, thì chuyện luôn để các cửa sổ blog cũng là thường.
Ở Việt Nam, chưa có còn số thống kê nào cụ thể nào về thời gian dành cho blog nhưng với rất nhiều người, dành một tiếng mỗi ngày là chuyện thường. Trong khi đó, theo một kết quả nghiên cứu của website AdAge.com, 25% số người lao động tại Mỹ mất trung bình 40 phút mỗi ngày để vào xem các blog hoặc ngồi viết lách trên blog.
Một trong những điều khiến các blogger tốn thời gian nhất có lẽ là làm sao "câu" được nhiều view và comment. Đủ mọi chiêu được các blogger sáng tạo ra, thậm chí có blog còn chia sẻ luôn cả cách làm thế nào để câu view hiệu quả. Chính bởi thế, các blogger chẳng tiếc cả ngày để thực hiện các chiến thuật của mình.
Chuyện đầu tiên phải làm trong chiến dịch này là phải public tất cả profile, blog của bạn, rồi đồng ý để các nick khác hoặc chủ động đi tới xin vào kết bạn với các blogger đang đình đám. Nhưng để có lượng pageview (lượt người xem) cao thì chẳng hề đơn giản như thế. Theo như blogger Anji V.I.P, còn vô số các chiêu khác. Chẳng hạn như, bạn có thể dùng những avatar, themes theo kiểu mỹ nhân kế với hình ảnh xinh đẹp của chủ nhân hoặc những avatar kinh dị.
Tất nhiên, để có được những thứ "xinh xinh", "gây sốc" như thế, những chủ nhân muốn nổi bật lại phải tốn bao công, bao thời gian. Lúc thì suy nghĩ, lúc thì ngồi tự học Photoshop, Illustrator rồi lại tìm ảnh trên mạng, tự chụp ảnh mình để chế cho được cái themes đẹp, tạo banner quảng cáo cho blog của mình đặt ở blog của bạn bè. Bận mấy thì bận, chuyện thay đổi theme hàng tháng hoặc ít ra là vào các dịp quan trọng như giáng sinh, Valentines, sinh nhật là không thể thiếu được. Chẳng nhẽ, mùa thu đã qua, mùa đông sắp tới mà lá vàng vẫn rơi trong blog.
Nhà đẹp rồi nhưng nội thất bên trong cũng phải ngon lành. Thế là các blogger phải đầu tư công sức viết những bài blog thật là hoành tráng. Nhưng những bài viết dài mà chỉ than kể về mình thì chẳng lôi kéo được ai. Thế là các blogger cũng phải đầu tư vô khối công sức cho các blog của mình. Người chọn bài gây sốc, người viết những bài tình cảm sâu lắng, bài thì lại dạy các chiêu kỹ thuật này nọ hay bàn luận sâu sắc về các vấn đề xã hội, nghệ thuật. Rồi các chủ nhân còn tốn thêm cả thời gian tìm ảnh các blogger tổ chức các cuộc thi kiểu như hot girl, hot boy trên mạng.
Thế nhưng dù nhà bạn đẹp tới mấy, hay ho tới mấy, nhưng nếu nhà mà chẳng có mấy người biết sự tồn tại của bạn thì ai biết mà vào ngắm. Thế là phải lên một chiến dịch để "dụ" khách tới nhà. Và đây chính là công đoạn tốn kém nhiều thời gian nhất. Nào là bạn tới thăm những blog của các nhân vật nổi tiếng nhất, gửi quick comment, xin kết bạn. Và nhớ là khi có bất cứ ai comment bài viết của bạn, nhớ phải phản hồn càng sớm càng tốt.
B.M.