Khoảng 12h trưa mỗi ngày những quán cà phê hộp quanh khu vực Hồ Con Rùa (quận 1, TP HCM) dần đông đúc. Khách đến đây gồm đủ các thành phần, tuy nhiên, vào buổi trưa đa số là nhân viên các công ty. Họ đến khu vực này để thư giãn, ăn trưa, tán chuyện và để... sát phạt nhau.
Tại lầu 1 của quán cà phê M.S.G. lúc 12h45 ngày 16/8, không khí khá xôm tụ. Những dãy ghế đôi phía cuối quán có nhiều đôi trai gái đang "rủ rỉ", lối cầu thang lên xuống và khu vực giữa quán có hai sòng đang ồn ã hơn thua. Các "con bạc" trông lịch sự với quần áo "đóng thùng", cà vạt, bảng tên nhân viên nhét vào túi áo, đang say sưa... "chặt hẻo". Trả lời câu hỏi của tôi, một thanh niên đáp nhanh gọn: "20-40" (họ đang chơi bài tiến lên với mức: thua nhất 40.000 đồng, thua nhì 20.000 đồng).
Gọi là chơi cho vui, nhưng chưa đầy hai giờ mà một người trong số họ đã nướng cả triệu đồng. Một cô gái phục vụ tại đây cho biết: "Nhóm này hay đến đây đánh bài vào buổi trưa. Mấy ảnh làm việc tại công ty gần khu vực này". Sòng giữa quán cũng xôm tụ chẳng kém với một... "thím thằng bần". “Thím" này vừa đánh bài vừa quơ chân múa tay, miệng không ngớt "tám” với mấy anh em chung sòng.
Tại câu lạc bộ bi-da trong khu chung cư Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh), vào tầm 12h trở đi, từng tốp nhân viên của nhiều công ty đóng trên đường Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh lần lượt đổ về.
Mức độ sát phạt ở đây khá "phong phú", từ một chầu cơm trưa, vài chai bia... đến những trận cơ vài trăm nghìn đồng. Quang, nhân viên công ty T., cho biết: "Lương tháng của mình khoảng 2,5 triệu đồng. Vậy mà nhiều tháng mình thâm nợ vì cá độ bi da đấy!".
Trưa 19/8, PV Phụ Nữ Chủ Nhật theo chân nhóm 4 người của Phương - nhân viên công ty tin học N.T. trên đường Võ Thị Sáu - đi thưởng thức "hai giờ vàng ngọc". Điểm đến là một tiệm gội đầu nam trên đường Sương Nguyệt Anh (quận 1).
Nữ nhân viên phục vụ ở đây trông hấp dẫn trong những chiếc áo đầm rất khiêu khích. Mỗi người được một em dẫn vào bên trong để... gội đầu. Một suất gội đầu 45 phút được thực hiện khoảng 30 phút, thời gian còn lại "để cho anh nào mệt thì ngủ một chút cho khỏe", Thúy, nhân viên gội đầu giải thích.
Và cái giá để "ngủ cho khỏe" ở đây được nhân lên theo thời gian. Một suất 50.000 đồng (chưa kể tiền “bo”), anh nào muốn nằm thêm phải trả theo thời gian. Thúy nói: “Nói là ngủ nhưng thật ra có ai chịu ngủ đâu. Anh nào vào đây cũng muốn thư giãn, trò chuyện với tụi em".
Và cũng theo lời của cô gái có thâm niên hơn 2 năm... gội đầu cho đàn ông này thì những tiệm gội đầu nam xung quanh khu vực Sương Nguyệt Anh hay Bùi Thị Xuân (quận 1) chủ yếu đông người trong tầm 11h30 cho đến 14h mà khách hầu hết là nam nhân viên tại các công ty.
Thu nhập của những nhân viên như Phương khoảng 4 triệu đồng/tháng, vậy mà chỉ mỗi việc "nghỉ trưa" hằng tháng cũng đã ngốn mất của họ 1/4 thu nhập. Nhưng Phương hồ hởi: "Ở đây tuy giá hơi đắt, nhưng đi riết đâm ghiền. Hôm nào không được mấy em cào cào, đấm đấm thì thấy thiếu thiếu...".
Hiện nay, quanh các công ty, xí nghiệp, cơ quan ở quận 1, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân có nhiều tiệm gội đầu, massage thư giãn mà đối tượng được chào mời phần lớn là những người làm việc quanh đó.
Một số tiệm với danh nghĩa "gội đầu, hớt tóc nam" nhưng biến tướng thành những ổ kích dục, mại dâm trá hình. Ngoài việc mất đi một khoản tiền một cách vô bổ (hay mất đi một phần công sức lao động quý báu), ai dám chắc rằng mình không sa ngã, không gặp những hiểm họa tiềm ẩn ở những nơi đó.
Bên cạnh kiểu "nghỉ" mà chẳng khỏe thêm tí nào, thì hiện nay giới nhân viên văn phòng còn có một kiểu "yêu nghỉ trưa". Nhiều cặp tình nhân tranh thủ thời gian này tìm nơi thổ tộ tình yêu ở những rạp chiếu phim, cà phê máy lạnh...