Theo truyền thông Thái Lan, tổng cộng 35 người đã tử vong dưới nòng súng và lưỡi dao của nghi phạm Panya Khamrap (34 tuổi). Trong đó, 24 thi thể (gồm 19 bé trai, ba bé gái và hai người lớn) được tìm thấy tại nhà trẻ ở thị trấn Uthai Sawan, huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu. Bên ngoài ngôi trường, thêm một người lớn và một bé trai khác bị giết.
Tại nhà của kẻ xả súng, một bé trai và bốn người lớn cũng mất mạng, trong đó có vợ và con trai nhỏ của Panya. Ngoài ra, một người lớn khác ở một ngôi nhà gần đó cũng bị giết. Trong số những người bị thương được đưa đến bệnh viện, ba nạn nhân đã tử vong.
Thiếu tướng cảnh sát Achayon Kraithong xác nhận vụ xả súng xảy ra ở Nong Bua Lamphu vào đầu giờ chiều nay. Jidapa Boonsom, một quan chức địa phương, cho biết khoảng 30 trẻ có mặt ở nhà trẻ khi nghi phạm xâm nhập. Số trẻ được gửi đến trường ít hơn thường lệ do trời mưa lớn.
Jidapa nói: "Kẻ xả súng đến vào khoảng giờ ăn trưa và nổ súng trước tiên vào 4 - 5 nhân viên tại nhà trẻ. Trong số đó có một giáo viên đang mang thai 8 tháng. Ban đầu mọi người còn tưởng đó là tiếng pháo hoa". Sau đó, hắn ta tiến vào căn phòng nơi các em bé đang ngủ và dùng dao giết hại các bé.
Panya là một cựu cảnh sát. Hắn được cho là bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát vì lý do liên quan đến ma túy và sẽ phải hầu tòa vào ngày mai. Sau khi xả súng ở nhà trẻ, hắn trốn thoát khỏi hiện trường bằng xe bán tải màu trắng, quay lại nhà giết vợ con rồi tự chĩa súng vào mình tự sát. Người phát ngôn của chính phủ cho biết trước khi tìm thấy xác của Panya, Thủ tướng Thái Lan yêu cầu dồn tổng lực bắt giữ thủ phạm.
Tỷ lệ sở hữu súng ở Thái Lan được cho là cao hơn so với các nước trong khu vực. Theo Bangkok Post, trong vài năm qua, có ít nhất hai vụ xả súng ở nước này do các cựu quân nhân gây ra. Hồi năm 2020, một quân nhân đã bắn chết 29 người trong một vụ xả súng kéo dài suốt 17 giờ trước khi bị lính biệt kích bắn hạ.
Tùng Anh (Theo Reuters, Mail)