Kyodo hôm 15/7 dẫn nguồn tin từ chú của Tetsuya Yamagami, cho biết gia đình cháu trai rơi vào cảnh nghèo đói vì người mẹ đã quyên góp khoản tiền lớn cho Giáo hội Thống nhất. Yamagami đã phải từ bỏ việc học đại học do thiếu tiền.
"Cậu ấy cực kỳ thông minh giống như cha mình", người chú ở tỉnh Osaka nói về Yamagami. "Cậu ấy cũng rất chăm chỉ và tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp về nó".
Người chú 77 tuổi cho biết thêm Yamagami đã cố tự sát năm 2005 khi còn là thành viên Lực lượng Phòng vệ Biển, với mong muốn anh trai và em gái được nhận khoản tiền bảo hiểm nhân thọ của mình để thoát cảnh nghèo khó.
Người chú nói mẹ Yamagami là thành viên Giáo hội Thống nhất vào khoảng năm 1991, sau khi chồng tự sát vào năm 1984. Theo người chú, mẹ Yamagami đã quyên góp bao gồm một khoản tiền khoảng 60 triệu yên cho Giáo hội Thống nhất, được cho là liên quan đến việc "lo liệu cho cuộc sống của chồng ở bên kia thế giới". Tiền bán đất và nhà của gia đình cũng được mẹ nghi phạm quyên góp cho giáo hội này, ngay cả khi bà bị phá sản năm 2002. Tổng cộng lên đến 100 triệu yên (720.000 USD).
"Tôi tin rằng bà ấy là một tín đồ rất quan trọng của Giáo hội. Bà ấy đã bị kiểm soát tâm trí", người chú nói.
Giáo hội Thống nhất tuyên bố họ đã trả lại 50 triệu yên cho mẹ Yamagami, đồng thời nói thêm rằng không có hồ sơ nào về số tiền cô ấy đã quyên góp cho tổ chức. Tuy nhiên, người chú chỉ trích phản ứng của nhà thờ và cáo buộc rằng đó là hành động trốn tránh trách nhiệm.
Tetsuya Yamagami từ lâu đã ôm mối hận với Giáo hội Thống nhất vì tổ chức tôn giáo này đã mê hoặc mẹ mình, khiến ba anh em phải sống trong cảnh đói ăn. "Bà ấy mải mê tham gia các hoạt động của tổ chức tôn giáo đó và đã bán mảnh đất của gia đình mà không có bất kỳ thông báo nào. Cuộc sống gia đình tôi xáo trộn, vì vậy tôi nghĩ mình chắc chắn phải trừng phạt tổ chức đó", Yamagami khai với cảnh sát.
Yamagami ban đầu muốn nhắm mục tiêu vào người đứng đầu Giáo hội Thống nhất nhưng từ bỏ vì nhận ra phương án này "quá khó". Yamagami sau đó chuyển mối hận thù sang ông Abe sau khi xem một video cựu Thủ tướng phát biểu trong một sự kiện liên quan đến Giáo hội Thống nhất. Yamagami sau đó tự chế súng, bắn hai phát vào ông Abe trưa 8/7, lấy đi tính mạng của một trong những nhà chính trị có ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản.
Giáo hội Thống nhất được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1954 bởi mục sư Sun Myung Moon và nổi tiếng với các đám cưới tập thể quy mô lớn. Tuy nhiên, tôn giáo này gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là phương thức sử dụng "chiến thuật kinh doanh tâm linh", gõ cửa từng nhà và yêu cầu quyên góp hoặc mua vật phẩm để linh hồn người thân ở thế giới bên kia được thanh thản. Ở Nhật Bản, tôn giáo này tuyên bố có khoảng 600.000 tín đồ.
Yomiuri Shimbun hôm 13/7 cho biết mẹ Tetsuya Yamagami nói với cảnh sát tỉnh Nara và những người xung quanh rằng: "Tôi rất tiếc vì con trai mình đã gây ra một vụ việc khủng khiếp như thế".
Sau khi con trai ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe, mẹ anh ta chuyển đến ở với gia đình người chú ở Osaka. Mẹ nghi phạm đang nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi. Đồng thời bà cũng hợp tác với cảnh sát để điều tra về vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe.
Sơn Nam (Theo Yomiuri Shimbun, Kyodo)