Theo một quan chức của cơ quan điều tra, vào sáng nay, cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ nghi phạm giết nam du học sinh người Việt bằng cách đẩy xuống sông Dotonbori vào tối 2/8. Nghi phạm là một thanh niên khoảng 20 tuổi, không mang quốc tịch Nhật Bản.
Các nhà điều tra cho biết nghi phạm và nạn nhân đã uống rượu gần hiện trường trước khi xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Nạn nhân bị đánh đập và đẩy xuống sông Dotonbori vào tối 2/8, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.
Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là ngạt thở do đuối nước. Trên đầu và cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím.
Nghi phạm mặc quần đen, áo trắng, trên người có dính vết máu, đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Hắn được tìm thấy ở phường Nishirari, thành phố Osaka.
Trước đó, cảnh sát Osaka nhận được một cuộc gọi của một phụ nữ vào khoảng 20h20 ngày 2/8, thông báo có "một người đàn ông nước ngoài chết đuối trên sông Dotonbori". Sau điều tra sơ bộ ban đầu, nạn nhân được cho là T.Đ.T.A, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.
Ngay sáng 3/8, bố mẹ nạn nhân đã làm đơn trình báo công an phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Ông Trịnh Văn Tuấn, 43 tuổi, bố của nạn nhân, cho biết gia đình đã cho T.A. đi du học Nhật từ năm 2019 theo nguyện vọng của con. Tới 21h ngày 2/8, gia đình nhận được hung tin từ bạn cùng phòng của T.A.
Trong đơn trình báo, ông Tuấn cho biết gia đình hiện chỉ mong cảnh sát Nhật sớm bắt được hung thủ và đón tro cốt con về nhà an táng.
Tùng Anh (Theo MSN)