Clark được xem là kẻ tình nghi số 1 trong vụ nữ sinh gốc Việt bị giết trong phòng thí nghiệm của Đại học Yale. Ảnh: NY Daily News. |
Một nguồn tin thân cận cho hay, giới chức đang chuẩn bị lệnh bắt Clark và dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào chiều tối nay. Clark hiện trú ngụ tại khách sạn Super 8 ở Cromwell, bang Connecticut khi cảnh sát đang có mặt ở khu vực này.
Trong khi chờ đợi các kết quả ADN để khẳng định chắc chắn hung thủ, giới chức đã thu thập đầy đủ bằng chứng về kẻ tình nghi số 1 này. Clark không thắng được máy kiểm tra nói dối. Những dữ liệu trên máy tính ở phòng thí nghiệm Đại học Yale chỉ ra anh ta là người cuối cùng gặp Le.
Tờ Hartford Courant đưa tin, tấm thẻ từ của Le và Clark được dùng để đi lại trong những khu vực khác nhau của tòa nhà cho thấy, cả hai ở cùng một phòng trong khoảng thời gian ngắn. Sau 10h hôm 8/9, Le biến mất và thẻ của cô cũng không còn được sử dụng.
Cảnh sát trưởng thành phố New Haven, ông James Lewis, từ chối cung cấp thông tin chi tiết về mối quan hệ giữa Clark và Le mà chỉ tiết lộ, hai người làm việc trong một tòa nhà và thường gặp nhau ở sảnh. Clark bị thẩm vấn trong nhiều ngày kể từ khi Le biến mất nhưng người đàn ông đó không muốn nói chuyện và yêu cầu được gặp luật sư riêng. Ông David Dworski, luật sư của kẻ tình nghi quan trọng, cho biết, hôm qua, thân chủ của ông đã hợp tác cùng các điều tra viên.
Theo NY Daily News, ngoài việc lục soát nhà, cảnh sát cũng kiểm tra ôtô của Clark. Họ cũng thu được khoảng 150 mẫu bằng chứng từ phòng thí nghiệm nơi xảy ra án mạng. Khi Clark được đưa tới sở cảnh sát vào tối 15/9, nhiều tình tiết mới về nhân viên này được khám phá. Trước đây, Clark từng có cáo buộc liên quan tới tình dục.
Hàng xóm Rick Tarallo, 23 tuổi ở Middletown, không tin Clark là kẻ giết người: "Anh ta luôn có vẻ ít nói, thậm chí trông khá giống một người đàn ông tốt bụng. Tôi thực sự cảm thấy sốc".
Bình Minh